Clip U23 Việt Nam bị HV Aspire cầm hòa đáng tiếc

Chỉ có 1 điểm trong trận đấu với Học viện Aspire , U23 Việt Nam coi như đã hết cơ hội đăng quang tại giải bóng đá quốc tế TP.HCM.
Sau trận thua đáng tiếc 0-1 trước Sinh viên Hàn Quốc ở ngày khai mạc, huấn luyện viên Falko Goetz đã quyết định có sự thay đổi lớn về nhân sự, khi có đến 7 sự điều chỉnh, nhằm tăng cường sức mạnh cho U23 Việt Nam.

Thi đấu bế tắc nhưng trong cuối hiệp 1, U23 Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 44. Từ một đợt tấn công bên cánh trái, Thanh Trung chuyền bóng thuận lợi cho Trọng Hoàng có bóng ngay rìa vòng cấm để tiền vệ này tung ra cú sút xa rất đẹp mở tỉ số 1-0.

Đến cuối hiệp một, nỗ lực của Học viện Aspire đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa của Jaspe. Pha bóng này cho thấy rõ sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự của U23 Việt Nam.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1 nhờ công tiền đạo vào thay người Đình Tùng. Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam thi đấu ngày càng hưng phấn. Falko Goetz đã quyết định tung thêm Thành Lương vào sân để tăng cường thêm sức mạnh cho khu trung tuyến của U23 Việt Nam và nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng khoảng cách, để đảm bảo cho một chiến thắng.

Tuy nhiên, trong lúc đội chủ nhà thi đấu hoàn toàn lấn lướt, phút 68 Học viện Aspire bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 sau cú sút hiểm hóc của tiền đạo mang áo số 9 từ pha phản công.

Chỉ có 1 điểm trong trận đấu này, U23 Việt Nam coi như đã hết cơ hội đăng quang tại giải bóng đá quốc tế thành phố Hồ Chí Minh - Cúp Eximbank 2011.

Clip bàn thắng trận đấu U23 Việt Nam và Học viện Aspire:


Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục