Tạm rời xa kỷ nguyên công nghệ số và những khu phố thị hoa lệ, sầm uất, “Tháng 5 để dành” hứa hẹn mang lại làn gió mới cho dòng phim học đường Việt Nam.
Nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra đời từ cách đây khá lâu (như Cô gái đến từ hôm qua, Tôi là Bêtô) nhưng đến nay vẫn thu hút sự chú ý của độc giả, liên tục được tái bản.
Học trò của Ngô Thanh Vân - Jun Phạm đã giành giải Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất với vai diễn Hải Gầy trong phim "Cô gái đến từ hôm qua" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.
Các bộ phim như: "Em chưa 18," "Cô gái đến từ hôm qua," "Bao giờ có yêu nhau," "Cô hầu gái," "Sài Gòn anh yêu em"... đều có khả năng đoạt Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20.
Khi được đưa lên màn ảnh rộng, "Cô gái đến từ hôm qua" về cơ bản đã thành công trong việc khơi gợi ký ức và cảm xúc trong khán giả, dù còn một số điểm trừ nhỏ.
Nhiều trường đoạn giả tưởng sẽ xuất hiện xuyên suốt bộ phim, trở thành điểm nhấn đặc biệt, tạo nên sự khác biệt của “Cô gái đến từ hôm qua” phiên bản điện ảnh so với tác phẩm văn học.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh sẽ có buổi giao lưu với công chúng vào ngày 25/6 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhân dịp ra mắt tác phẩm mới - truyện dài “Ngày xưa có một chuyện tình,” nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ có buổi giao lưu, ký tặng sách cho độc giả Thủ đô vào sáng 18/9.