Cơ hội thứ hai dành cho Quaresma tại Inter

Quaresma gia nhập Inter với giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng, nhưng chỉ sau hai tháng ở đội bóng mới, anh bị coi là kẻ thất bại.
Mùa hè trước, Quaresma gia nhập Inter với giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng và sự kỳ vọng cũng cao không kém, nhưng chỉ sau chừng hai tháng ở đội bóng mới, anh đã bị coi là một kẻ thất bại toàn diện (thậm chí được bầu là “Thùng rác vàng 2008” dù mới chỉ chơi ở Serie A 3 tháng).

Ngay ở buổi họp báo ra mắt mùa giải mới, Jose Mourinho đã tuyên bố: “Tôi không hàm ý chê bai nhưng đây chưa phải là đội bóng tôi thực sự mong muốn. Tôi không thể đòi hỏi được nhiều hơn nữa từ ngài chủ tịch, có nghĩa rằng tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn. Song tôi cũng muốn nói rằng tôi không phải là Harry Potter để tạo ra được những phép màu”.
 
Điều này cũng có nghĩa sơ đồ phiêu lưu 4-3-3 mà ông từng ấp ủ rồi từng thất bại với “Inter của Mancini” mùa trước từ nay sẽ không có cớ nào để mà không được đem áp dụng. Mourinho cũng đã khẳng định ông muốn Inter chơi 4-3-3, mà trong đó, Ricardo Quaresma sẽ được trao lại cơ hội mà anh từng hoang phí cách đây gần một năm.
 
Được giao vị trí tiền vệ cánh quen thuộc, nhưng Quaresma không thể phát huy được khả năng dù trong mô hình 4-3-3 mà Mourinho áp dụng giai đoạn đầu lẫn 4-3-1-2 khi Inter buộc phải trở lại sơ đồ từng giúp họ giành 2 Scudetto thời Mancini. Hậu quả là anh được đem cho Chelsea mượn, để rồi càng mờ nhạt hơn với chỉ đôi ba lần ra sân hiếm hoi ở Premier League trong nửa cuối mùa giải.
 
Inter không thể thải loại Quaresma vì nhiều lẽ, Figo đã giải nghệ, Quaresma vẫn là một khoản đầu tư đắt giá và đây vốn là một sự bổ sung theo yêu cầu của Mourinho (bán có nghĩa là chấp nhận thất bại), nên giải pháp duy nhất là “gò” cho anh này vào đội bóng bằng mọi giá.
 
Liệu pháp tâm lý đầu tiên của Inter là cho Quaresma kế thừa áo số 7 của thần tượng Figo, nhằm giúp tiền vệ 26 tuổi có thêm động lực và cả trách nhiệm, đồng thời cũng giúp anh tìm kiếm lại cảm hứng nhờ được khoác số áo quen thuộc (anh thành danh với áo số 7 tại Porto).
 
Sau một mùa giải phải ngồi nhìn các đồng đội thi đấu từ ghế dự bị, Quaresma không còn “cửa” nào khác là phải nỗ lực vượt bậc để trở lại với phong độ của một cầu thủ từng khiến Mourinho “mê mệt” cách đây chưa lâu.
 
Năm sau đã là World Cup, “The Mustang” cần càng phải làm mọi cách để trở lại đội tuyển quốc gia trong ngày hội bóng đá thế giới, dù rằng con đường đến Nam Phi của Bồ Đào Nha đang vô cùng chông gai.
 
Cơ hội chỉ còn một lần nữa thôi, và anh không được phép bỏ lỡ./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục