Công làm, thủ phá, Thể Công thua trên sân nhà

Thể Công đã "tâm phục khẩu phục" với tỷ số 2 - 4 trước Tập đoàn cao su Đồng Tháp trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy chiều 19/7.
Huấn luyện viên Lê Thuỵ Hải vào phòng họp báo với dáng vẻ mệt mỏi sau khi Thể Công nhận trận thua "tâm phục khẩu phục" với tỷ số 2 - 4 trước Tập đoàn cao su Đồng Tháp trong khuôn khổ vòng đấu 21, giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League 2009, diễn ra chiều 19/7 trên sân nhà Hàng Đẫy.

"Tinh thần toàn đội không được tốt nên Thể Công thua", ông Hải cố tỏ ra bình thản khi bắt đầu trả lời những câu hỏi của báo giới. " Tuy nhiên, thua 4 bàn, chúng tôi không xấu hổ vì ở trận lượt đi, đội cũng đã phải nhận 5 bàn thua trắng. Đồng Tháp giành chiến thắng là vì họ dứt điểm tốt hơn. Tôi đánh giá trong trận này, không một cầu thủ Thể Công nào chơi thực sự tốt. Nếu chúng tôi tận dụng triệt để mọi cơ hội thì tỷ số có thể sẽ là hòa", ông Hải trầm ngâm.

Ngồi bên cạnh huấn luyện viên Lê Thuỵ Hải, "thuyền trưởng" Phạm Công Lộc của Tập đoàn cao su Đồng Tháp nở nụ cười với khuôn mặt nhẹ nhõm. Không vui sao được khi các học trò của ông đã đàng hoàng vượt qua đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam, Thể Công, bằng việc ghi những 4 bàn thắng vào lưới thủ môn Mạnh Dũng.

Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Phạm Công Lộc cho rằng, tỷ số 4 - 2 nghiêng về đội bóng của Tập đoàn cao su đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. "Đúng như anh Hải nhận xét, đội bóng của tôi đã có được chiến thắng vì biết tận dụng triệt để cơ hội. Bên cạnh đó, đội còn được xây dựng trên nền tảng các cầu thủ trẻ, có thể lực và tinh thần quyết tâm, điều này rất quan trọng và như các bạn thấy, 3 điểm trọn vẹn đã thuộc về Đồng Tháp", ông Lộc nói.

Trở lại với trận đấu Thể Công-Tập đoàn cao su Đồng Tháp, cả 4 bàn thắng ghi được vào lưới "đội bóng áo lính" do công của Được Em, Văn Nghĩa, Amougou, Aniekan ở các phút 41, 52, 75 và 86 đều bắt nguồn từ những sai lầm "chết người" của hàng hậu vệ Thể Công. Cặp trung vệ Tuấn Tùng, Mai Xuân Hợp nhiều lần mắc lỗi, không đảm nhiệm tốt vai trò "đánh chặn" của mình, để đồng đội phải lâm vào tình cảnh "công làm, thủ phá".

Một lần nữa, Thể Công đã không thể trả được món nợ trước Tập đoàn cao su Đồng Tháp khi lượt đi, họ phải chịu thất bại nặng nề với tỷ số "không tưởng": 0 - 5.

Ngoài cuộc đọ sức Thể Công-Đồng Tháp, vòng 21 V-League còn có 6 trận đấu khác mà tính chất của nó đều "nóng bỏng" khôn lường. Trước khi vòng đấu này diễn ra, giới chuyên môn và người hâm mộ đã tin rằng, đội đầu bảng SHB Đà Nẵng của "tướng trẻ" Lê Huỳnh Đức sẽ sớm vượt qua Becamex Bình Dương để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch sớm trước 5 vòng đấu.

Nhưng chỉ tiếc rằng, huấn luyện viên Mai Đức Chung lại không nghĩ như vậy. Ông đã chỉ đạo "đội bóng đất Thủ" (đương kim vô địch V-League 2008) phải vào trận với một quyết tâm thi đấu lớn.

Lần lượt Vũ Phong, Anh Đức, Nkemi "nổ súng" thành công ở các phút 2, 35, 18, 87; trong khi Thanh Phúc chỉ gỡ lại được một bàn thắng danh dự cho SHB Đà Nẵng ở phút thứ 77 đã buộc "đội bóng sông Hàn" phải chịu thua đậm với tỷ số 1 - 4 và không thể hoàn thành ước nguyện đăng quang trên sân nhà của Bình Dương.

Diễn biến của một số trận đấu khác, trên sân Lạch Tray, cuộc đọ sức giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ Ximăng Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An diễn ra khá hấp dẫn và chứa đựng nhiều kịch tính với những pha rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

Hiệp 1, đội chủ nhà dẫn trước với hai bàn thắng do công của  Leandro, Elenildo, nhưng ở các phút 70, 83,  Din Akame và Văn Quyến đã gỡ hoà 2 - 2 cho Sông Lam trước khi Ewerson mang lại 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng đến từ thành phố Hoa phượng đỏ bằng "nhát kiếm quyết định" ở phút 90 + 2 của trận đấu.

Tuy Sông Lam Nghệ An phải trắng tay rời sân khách, nhưng bù lại, tiền đạo "vang bóng một thời" Phạm Văn Quyến lại một lần nữa lập công cho đội nhà. Nếu cứ tiếp tục "sòn sòn" ghi bàn như thế này, thì con đường trở lại đội tuyển quốc gia đối với "Quyến béo" là hoàn toàn sáng sủa.

Kết thúc trận đấu muộn vào lúc 17 giờ, với việc để thua Đồng Tâm Long An với tỷ số 1 - 5, Thanh Hóa "an phận" ở vị trí cuối bảng với 16 điểm và coi như chấp nhận xuống chơi ở giải hạng Nhất quốc gia mùa bóng năm sau.

Chiếc vé xuống hạng thứ hai là cuộc tranh chấp giữa Quân khu 4 và Thành phố Hồ Chí Minh khi trận đấu giữa hai đội bóng này cũng đã kết thúc với tỷ số hòa 2 - 2. Cùng được 23 điểm, họ "đồng lòng" dắt tay nhau xếp trên Thanh Hóa ở vị trí thứ 13 và 12.

Hòa 1 - 1 là kết quả trận đấu trên sân Thiên Trường giữa hai đội bóng Nam Định gặp T&T Hà Nội. Bỏ túi 1 điểm, đội bóng đến từ Thủ đô tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng tạm thời với 31 điểm.

Vòng đấu 21 V-League 2009 đã khép lại. Ba đội bóng tạm dẫn đầu là SHB Đà Nẵng (45 điểm), Sông Lam Nghệ An (33 điểm), T&T Hà Nội (31 điểm). Ba vị trí "cầm đèn đỏ" thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh (23 điểm), Quân khu 4 (23 điểm) và Thanh Hóa (16 điểm)./.
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục