Cristiano Ronaldo: Chúng tôi đã phải chống lại 12 người

Sau thất bại 3-4 trước Barcelona của Real Madrid, Cristiano Ronaldo cho rằng đội bóng của anh đã phải thi đấu với 12 người.
Cristiano Ronaldo: Chúng tôi đã phải chống lại 12 người ảnh 1Ronaldo tố cáo trọng tài Undiano Mallenco.

Cristiano Ronaldo, người đã góp một bàn thắng trong thất bại 3-4 của Real Madrid trước Barcelona, cay cú cho rằng đội bóng của anh đã phải thi đấu với 12 người.

"Ông Undiano Mallenco không phù hợp với những cuộc đấu như thế này. Chúng tôi đã phải chống lại 12 người. Luôn là như vậy. Dường như họ không muốn chúng tôi thắng và muốn Barca trở lại với cuộc đua," Ronaldo lên tiếng

"Tôi không mong chờ một lời xin lỗi, nhưng tôi không thể im lặng mãi. Ngày hôm nay trọng tài đã không có đủ trình độ để điều khiển một trận cầu lớn. Tôi đã ở đây 5 năm và tôi biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Nếu Barca thua, họ sẽ rời cuộc đua. Tôi chưa từng thấy Real được trọng tài ưu ái trong những trận cầu giữa hai đội."

Mặc dù thất bại ở El Clasico thứ 259 trong lịch sử, song chân sút người Bồ Đào Nha vẫn tự tin rằng: "Dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng Real vẫn vô địch Liga."

Cùng với Ronaldo, Sergio Ramos cũng đã lên tiếng chỉ trích trọng tài, khi cho rằng ông Undiano Mallenco không có chuyên môn tốt và mắc sai lầm khi rút thẻ đỏ dành cho anh.

"Thật xấu hổ khi có những thứ được tính toán trước để chống lại mà bạn không thể làm gì hơn. Các trọng tài có trình độ khác nhau, nếu được lựa chọn tôi sẽ chọn những trọng tài có trình độ để bắt những trận đấu quan trọng như thế này," trung vệ của Real thất vọng.

"Đây là một trận đấu căng thẳng, tôi không có lời bào chữa gì thêm, tôi hy vọng rằng, chúng tôi sẽ không phải gặp Undiano Mallenco ở các trận đấu còn lại của mình ở mùa giải năm nay."

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, trung vệ Gerard Pique của Barcelona thì lại lên tiếng chỉ trích những lời phàn nàn mà Ronaldo đưa ra sau trận đấu.

Pique nói: "Thật đáng xấu hổ khi Ronaldo phàn nàn về công tác trọng tài sau một trận đấu như thế này. Nếu phân tích và thảo luận một cách công bằng thì quả penalty của anh ta là do trọng tài tưởng tượng. Tình huống phạm lỗi nằm ngoài khu cấm địa và anh ta phải cảm thấy xấu hổ vì điều đó."

"Chẳng có gì mờ ám. Tất cả đã được nói lên ở trên sân cỏ. Chúng tôi thắng xứng đáng và ông trọng tài không phải chịu áp lực nào để thổi những quyết định có lợi cho chúng tôi. Thậm chí chúng tôi có quyền phàn nàn về quả penalty của Ronaldo nhưng chúng tôi đã không làm thế."


Với chiến thắng 4-3 trước Real Madrid để nâng tổng số điểm lên 69, Barcelona chỉ còn cách hai đội bóng thành Madrid đúng 1 điểm. Điều này sẽ khiến cho cuộc đua đến ngôi vương mùa này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Liga còn 9 vòng đấu và mỗi trận đấu của Barcelona, Atletico và Real đều có thể coi là "chung kết."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục