Cuộc chiến Messi - Luis Enrique: HLV sẽ là người thua cuộc

Mâu thuẫn gay gắt giữa Messi và Enrique đang là một bi kịch mà nếu không được giải quyết nhanh chóng sẽ đẩy Barcelona vào nguy cơ có một mùa bóng nữa trắng tay danh hiệu.
Cuộc chiến Messi - Luis Enrique: HLV sẽ là người thua cuộc ảnh 1Luis Enrique luôn là người chịu thiệt trước Lionel Messi. (Nguồn: Getty Images)

Mâu thuẫn gay gắt giữa cầu thủ số một thế giới Lionel Messi và huấn luyện viên Luis Enrique đang là một bi kịch mà nếu không được giải quyết nhanh chóng sẽ đẩy Barcelona vào nguy cơ có một mùa bóng nữa trắng tay danh hiệu.

Trong một bài bình luận vừa đăng, nhà báo Josep Maria Casanovas, Tổng Biên tập của tờ Sport, nhận xét đương kim huấn luyện viên của Barca gánh một phần trách nhiệm quan trọng trong sự đổ vỡ này.

 

Bài báo viết: Nếu Luis Enrique nghĩ Barca là một Disneyland thì ông đã rất sai lầm. Disneyland là một doanh nghiệp của những giấc mơ còn Barca là một doanh nghiệp của những kết quả. Không thể sống bằng trí tưởng tượng mà phải sống với thực tế. Nếu đương kim huấn luyện viên của Barca muốn có tương lai ở Nou Camp, cần phải cải thiện cách ứng xử và truyền tải tốt hơn những ý muốn của mình.

Thẩm quyền không mâu thuẫn với đối thoại. Thực hiện quyền uy không có nghĩa phải chống lại cả thế giới. Cần phải có một mối quan hệ con người với các cầu thủ, thực hiện các cuộc họp báo với tư duy tích cực, và đừng nghĩ sẽ có chân lý tuyệt đối.

Trên hết, phải nói rằng tương lai của Luis Enrique phụ thuộc vào việc cải thiện quan hệ cá nhân với Messi. Mối quan hệ này đã xấu đi do thiếu sự nhạy cảm cần thiết. Việc không hiểu và không chấp nhận số một thế giới là một trường hợp riêng biết, cần một cách đối xử đặc biệt, là một sai lầm mà Lucho đã từng mắc tại Roma với Totti.

Giới chuyên gia đều cho rằng Leo và Lucho có tính cách rất khác nhau, có thể nói là đối lập, nhưng họ sẽ buộc phải thấu hiểu lẫn nhau, vì lợi ích của Barca. Nếu không làm được điều đó, nếu không ai chịu nhường nhịn và mỗi người đi theo một hường, thì sợi dây sẽ đứt ở chỗ yếu nhất của nó là băng ghế chỉ đạo.

Bây giờ người ta đang cố tìm một người hòa giải để tránh một cuộc ly dị, một nhân vật trung gian có thể xây dựng lại mối quan hệ đang ở mức xấu nhất. Bartomeu là người thích hợp để làm chuyện đó, nhưng kết quả hay không thì chưa ai dám khẳng định.

Theo tinh thần đó, báo chí Tây Ban Nha vừa đưa tin, chủ tịch Josep Maria Bartomeu, đã khẳng định: "Leo Messi là thủ lĩnh của chúng tôi, anh ấy còn hợp đồng và chúng tôi đã nói là sẽ làm lại dự án và đội bóng của mình xoay quanh Leo Messi."

Tuyên bố của ông chủ đội bóng xứ Catalunya tại cuộc họp báo là một sự thừa nhận công khai về vai trò thủ lĩnh của chủ nhân 4 Quả bóng Vàng liên tiếp và nó khác hẳn với phát biểu của huấn luyện viên Luis Enrique tại cuộc họp báo ra mắt sân Camp Nou: "Ở Barca, tôi là thủ lĩnh."

Tuy nhiên, để bớt phần căng thẳng, chủ tịch Bartomeu cũng nêu rõ "mặc dù Leo là miếng ghép cơ bản của đội bóng, nhưng anh ấy không quyết định đời sống của câu lạc bộ," đồng thời nhấn mạnh "mọi người đều biết Barca không bao giờ muốn bán Messi."

Qua những phát biểu của ông chủ đội bóng áo đỏ-xanh và những phân tích của giới truyền thông, trong cuộc chiến giữa Lucho và La Pulga, phần thua hầu như chắc chắn sẽ thuộc về Luis Enrique, bởi vì để tìm một huấn luyện viên như ông, có hàng tá nhà cầm quân còn giỏi hơn, còn để tìm được một cầu thủ như Messi thì có lẽ phải nửa thế kỷ nữa chưa chắc đã xuất hiện, như nhiều chuyên gia bóng đá đã từng nói.

Còn đối với nhiều người, một cuộc chiến tranh nội bộ sẽ không có người chiến thắng mà chỉ có người thua và người thua ở đây không ai khác sẽ là Barca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục