Cuộc đua tốp 4 ở Premier League tới hồi gay cấn

Cuộc đua đến vị trí thứ tư ở Premier League đang trở nên căng thẳng khi Tottenham, Manchester City và Liverpool, đều đầy quyết tâm.
Cuộc đua đến vị trí thứ tư ở Premier League đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, với những kẻ trong cuộc, Tottenham, Manchester City và Liverpool, đều đầy quyết tâm, còn khoảng cách giữa họ chỉ là hai điểm.

Spurs hiện là đội nắm thế thượng phong, và điều đó không hề ngẫu nhiên. Với những cuộc khủng hoảng chấn thương mà đội bóng áo trắng đã trải qua, việc đội bóng của huấn luyện viên Harry Redknapp vẫn đang xếp thứ 4 cho thấy đội hình của họ có chiều sâu.

Spurs có những lựa chọn dự bị chất lượng hầu như mọi vị trí. Giờ đây, họ sắp chào đón sự trở lại của Jermain Defoe và Aaron Lennon vào cuối tuần. Jermain Jenas cũng đã có mặt trên băng ghế dự bị trong trận đấu ở vòng trước với M.U.

Những tổn thất lớn còn lại là Niko Kranjcar, Jonathan Woodgate, Carlo Cudicini và Vedran Corluka, nhưng điều đó không hề làm cơ hội của Spurs nhỏ đi.

Bất chấp thất bại 1-3 ở Old Trafford, Tottenham đang đạt phong độ rất cao, thắng 7 trong 9 trận gần nhất ở Premier League, bao gồm cả Arsenal và Chelsea. Họ còn có trong tay một trận chưa đấu trên sân nhà, trước Bolton, trước trận “chung kết” với Man City.

Nếu Lennon, đã chơi rất ấn tượng trong trận trở lại ở Old Trafford, tiếp tục phong độ như trước khi anh chấn thương, Spurs sẽ có mặt ở Champions League mùa tới khi hiện giờ mọi chuyện hoàn toàn trong tầm định đoạt của họ.

Với một huấn luyện viên biết cách động viên các cầu thủ và đầy khát khao chiến thắng như Redknapp, nếu Tottenham không làm nên cuộc lật đổ ở mùa này, họ sẽ khó có cơ hội lần thứ hai trong vài mùa nữa.

Hoàn toàn trái ngược với Spurs, tại Aston Villa, huấn luyện viên Martin O’Neill là người sử dụng ít cầu thủ nhất trong số 8 đội dẫn đầu ở Premier League mùa này - lý do chính khiến đội bóng áo màu bã trầu xuất hiện những dấu hiệu hụt hơi vào sau Giáng sinh.

May mắn cho Villa là lúc này, họ không có chấn thương nghiêm trọng nào. Với ba chiến thắng liên tiếp vừa qua, hy vọng của họ vẫn còn nguyên và những gì diễn ra tiếp theo tại Villa Park sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bộ đôi tiền vệ Ashley Young và James Milner, người vừa nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

Tuy nhiên, Villa được coi là ứng viên ít cơ hội nhất trong số những kẻ còn trong cuộc, bởi họ hiện là đội có hiệu số bàn thắng tệ nhất.

Dẫu sao, O’Neill vẫn hoàn toàn có quyền tự hào với những gì ông đã làm được mùa này với một kết quả tối đa từ những nguồn lực tối thiểu.

Hoàn toàn trái ngược, mặc dù các ông chủ người Arập đã đổ vào Man City 200 triệu bảng, tới giờ này hy vọng chen chân vào nhóm 4 đội dẫn đầu của câu lạc bộ vùng Eastlands vẫn khá mờ mịt.

Với tất cả những tiền bạc đã bỏ ra, Man City đang không có một thủ thành đáng tin cậy và phải xin xỏ Premier League để mượn được Marton Fulop. Tệ hơn, họ thiếu một tiền vệ kiến tạo, hàng thủ không đủ chắc chắn, còn hàng công chỉ có mình Carlos Tevez là đáng tin cậy.

Tiền đạo người Argentina sẽ lại là chìa khóa trong mọi hy vọng thành công của Man City từ giờ cho đến hết mùa.

Cuối cùng là Liverpool. Mặc dù vẫn còn cơ hội, vấn đề lớn nhất của đội bóng áo đỏ là chiều sâu đội hình. Họ sẽ phải tìm ra những bàn thắng khi Fernando Torres vắng mặt.

Các chấn thương của Fabio Aurelio, Martin Kelly, Martin Skrtel và Emiliano Insua càng khiến huấn luyện viên Rafael Benitez thêm lo lắng.

Mặc dù phải chơi trận cuối cùng mùa giải trên sân khách gặp Hull, nhưng thử thách lớn nhất của Liverpool sẽ xuất hiện ở Anfield cuối tuần này, khi họ tiếp đón đội đầu bảng đang rất cần điểm Chelsea./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục