Cuộc đua "loại ba"

Cuộc đua tranh vào tốp 3 ở V-League

Đua vào tốp 3 vẫn chỉ được xem là cuộc đua loại ba ở V-League, đứng sau cuộc đua vô địch và không khốc liệt bằng đua trụ hạng.
Đua vào tốp 3 vẫn chỉ được xem là cuộc đua loại ba ở V-League, nó đứng sau cuộc đua vô địch và cũng không khốc liệt bằng cuộc đua trụ hạng.

Những đội bóng nằm trong cuộc đua tốp 3 đôi khi chỉ là sự xuất hiện bất đắc dĩ và có thể là những đội bóng đã thất bại trong cuộc đua loại một (vô địch).

Becamex Bình Dương và Đồng Tâm Long An là 2 đội bóng thuộc dạng này, bởi họ nhập cuộc với tư thế của những ứng cử viên vô địch, và với riêng Becamex Bình Dương còn là bảo vệ chức vô địch ấy. Thành phần thứ hai là những đội bóng không đủ khả năng cạnh tranh vô địch nhưng muốn có một thứ hạng cụ thể để dần xác lập vị thế như Ximăng Hải Phòng, T&T Hà Nội và Cao su Đồng Tháp.

Giải chỉ còn 4 vòng nữa nhưng vẫn còn một số lượng rất lớn các đội đang so kè với nhau chỉ bằng khoảng cách 1 điểm, thậm chí chỉ là ưu thế đối đầu. Hoặc nếu xét về lý thuyết thì ngay cả đội bóng vừa mới rút được 1 chân ra khỏi vũng lầy rớt hạng như Mikado Nam Định cũng có quyền nói tới tốp 3.

Thế nhưng, nếu thực tế hơn, xét về phong độ, thực lực và tham vọng của các đội bóng, cuộc đua tốp 3 có thể loại bỏ đi một số đội bóng.

Sông Lam Nghệ An khi thất bại theo cùng 1 cách trong 2 trận đấu ở sân khách trước Ximăng Hải Phòng và Mikado Nam Định cho thấy họ không thiết tha với một vi trí trong tốp 3, nên cuộc đua tranh giành huy chương Bạc hay Đồng có thể loại bỏ đội bóng xứ Nghệ, dù xét về mặt điểm số họ hiện chỉ kém đội bóng đang đứng thứ hai và thứ ba đúng 1 điểm.

Sông Lam Nghệ An bao mùa nay vẫn thế, họ chỉ chơi tập trung trong một thời điểm nào đó của mùa giải và sau khi đã đạt đủ điểm trụ hạng sẽ chơi với những tính toán riêng. Sự xuất hiện của nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á chưa đủ giúp Sông Lam Nghệ An trở nên mạnh về tài chính để lấy tiền làm sức bật cho những trận đấu.

Việc kém 5 điểm của Thể Công về lý thuyết có thể được san lấp sau 4 vòng đấu, nhưng rất khó để biến nó trở thành hiện thực khi các đội bóng đứng trên có phong độ tốt hơn rất nhiều so với đội bóng áo lính vốn thất thường. Nói cách khác, khi một đội bóng đang lo về nguy cơ thua nhiều hơn khả năng thắng thì chỉ riêng việc không để các đội đứng sau vượt lên đã là một thử thách to lớn rồi.

Khatoco Khánh Hòa là đội bóng rất “máu” huy chương, luôn tính toán và củng cố lực lượng để đạt mục tiêu, nhưng 6 điểm ít hơn và sự rối loạn trong lòng đội bóng này khiến cho họ nằm ngoài cuộc đua. Sự cứng rắn và biết xoay sở của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng không thể thay đổi tình hình.

Có lẽ, chỉ có 5 đội bóng hội tụ đầy đủ cả cơ hội về điểm số, thực lực và có ý niệm về tốp 3 là Bình Dương, Ximăng Hải Phòng, T&T Hà Nội (cùng 34 điểm), Cao su Đồng Tháp và Đồng Tâm Long An (cùng 32 điểm).

Ximăng Hải Phòng sẽ có 2 trận đối đầu trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh là T&T Hà Nội, Đồng Tâm Long An và 2 trận còn lại họ phải đối đầu với 2 đội bóng cần điểm là Khánh Hòa (vòng 23) và Quân khu 4. Đó là khó khăn với đội bóng hầu như lệ thuộc rất lớn vào một cá nhân (Leandro). Khả năng Ximăng Hải Phòng tái lập được thành tích huy chương Đồng như mùa 2008 là cực khó.

Đồng Tâm Long An vừa mới đại thắng Hoàng Anh Gia Lai, nhưng lực của “Gạch” (chấn thương nhiều) khó giúp họ chơi ổn định 4 vòng cuối. Khi Gạch phải gặp 3 đội Ximăng Hải Phòng, Thể Công và Sông Lam sau khi họ làm khách trước Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 23 là một nhiệm vụ khó. Đó là còn chưa nói tới việc Đồng Tâm Long An hiện vẫn kém 2 điểm so với 3 đối thủ khác.

Đồng Tháp có sự hạn chế về lực lượng, và cũng kém 2 điểm so với các đội đứng trên, nhưng lại có lịch thi đấu cực kỳ thuận lợi khi họ được gặp Nam Định, Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh ở 3 vòng cuối. Đội bóng mới thăng hạng cũng khát khao có được một vị trí cao trên bảng xếp hạng. Rất có thể, bất ngờ từ đội bóng này sẽ chưa chấm dứt.

Nhưng Đồng Tháp sẽ phải cạnh tranh rất nhiều với T&T Hà Nội và Becamex Bình Dương, 2 đội bóng vừa có lực lượng đáng kể, lại đang chiếm ưu thế về điểm số. Bình Dương khi chơi với đúng khả năng, họ hầu như không ngại đối thủ nào ở 4 vòng cuối. T&T Hà Nội lại là đội bóng có phong độ tốt nhất ở lượt về, mới chỉ thua đúng 1 trận.

Rất có thể, đội giành chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp giữa T&T Hà Nội và Becamex Bình Dương ở Hàng Đẫy cuối tuần này sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi á quân./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục