Cúp FA: Thắng đậm Fulham, M.U vào bán kết

Hạ gục Fulham với tỷ số đậm 4-0 ngay trên sân Craven Cottage, Manchester United tiếp tục thẳng tiến vào bán kết Cúp FA.

Hạ gục Fulham với tỷ số đậm 4-0 ngay trên sân Craven Cottage, Manchester United tiếp tục thẳng tiến vào bán kết Cúp FA.
 
Không cần Ronaldo, Berbatov trong đội hình, M.U vẫn tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng để hướng tới mục tiêu chinh phục tất cả các danh hiệu có thể đạt được trong mùa bóng.
 
Carlos Tevez, trận này được đá chính, đã ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 20 và 35. Rooney và Park Ji Sung mỗi người ghi một bàn đóng góp vào chiến thắng đậm đà của M.U.
 
Trong khi M.U đang có phong độ hết sức ấn tượng thì Fulham đã không lượng được sức mình. Đã biết sức mạnh của M.U, huấn luyện viên đội chủ nhà Roy Hogdson vẫn bố trí đội hình 4-4-2 và định chơi đôi công với M.U. Kết quả là sức mạnh của "Quỷ đỏ" đã nghiền Fulham nát vụn!
 
Thủ môn Mark Schwarzer đã có một ngày làm việc vô cùng vất vả, và nỗ lực của anh chỉ giúp Fulham giới hạn số bàn thua. Trong khi đó, phía bên kia cầu môn, Van der Sar lại khá nhàn nhã và tiếp tục có thêm một trận đấu giữ sạch lưới.
 
Khung thành M.U chỉ bị đe doạ một lần duy nhất ở phút 14, khi Van der Sar không khống chế được bóng sau cú chích mũi giày của Johnson. Bóng từ từ trôi qua thủ môn người Hà Lan lăn về phía cầu môn bỏ trống, nhưng trung vệ Vidic đã nhanh chân băng về cản phá trước khi bóng lăn qua vạch vôi.
 
Trong khi đó, Schwarzer đã phải làm việc ngay từ phút thứ 3 để cản phá cú sút của Tevez. Đến phút thứ 20, Fulham đã phải chịu thua bàn đầu tiên ở một tình huống phạt góc bên cánh phải. Bóng đã đến đầu Rooney trước khi tới vị trí của Tevez bên trái cầu môn, và từ một góc cực hẹp, tiền đạo người Argentina vẫn có một pha đánh đầu chính xác đưa bóng "lách" qua lưng hậu vệ Hangeland để chui tọt vào cầu môn.
 
Sau đó 15 phút, Tevez tiếp tục có pha độc diễn khi dẫn bóng từ giữa sân xuống sát vạch 16m50, đảo người tránh sự truy cản của 3 hậu vệ áo trắng rồi tung cú cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn đội chủ nhà.
 
Bàn thắng của Rooney được ghi ở phút 50, sau đường chuyền kiến tạo của Anderson. Trước đó, Rooney bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi anh đệm bóng bật cột dọc trong pha bóng đối mặt với thủ môn. Park ấn định tỷ số ở phút 81, sau khi cướp được bóng từ đường chuyền ngang bất cẩn của một cầu thủ Fulham. Cả 3 bàn thắng sau của các cầu thủ M.U đều được thực hiện theo cùng một "kịch bản": Đều là những cú cứa lòng chân phải từ khoảng cách khá xa đưa bóng đi sát cột dọc phải khung thành, khiến thủ môn Schwarzer dù bay người hết cỡ cũng không tài nào cản phá nổi.
 
Trước một Fulham yếu ớt, huấn luyện viên Ferguson có cơ hội cho các cầu thủ trẻ vào sân thử sức. Trung vệ Evans lại được xuất hiện trọn vẹn hiệp 2 để thay Ferdinand bị chấn thương, Eckersley thay thế O'Shea đá hậu vệ phải và Welbeck được chơi ở vị trí tiền đạo thay cho Rooney trong 25 phút cuối trận.
 
Không mất quá nhiều sức, M.U vẫn dễ dàng giành vé vào bán kết của cúp FA - giải đấu lâu đời nhất nước Anh. Sau chức vô địch League Cup có được cách đây 3 ngày, thầy trò HLV Ferguson vẫn đang từng bước chinh phục những danh hiệu còn lại tại tất cả các mặt trận mà họ tham gia. Chiến thắng này chính là lời cảnh báo được gửi tới Inter Milan, khách của M.U vào đêm thứ Tư tới tại sân Old Trafford trong trận lượt về vòng 1/16 Champions League./.

 
Mã Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục