"Đại chiến" Juventus - Bayern Munich: Đây là Italy của Juve!

Huyền thoại Paul Breitner tự tin rằng Bayern dễ dàng đánh bại Juventus. Tuy nhiên, cuộc đối đầu sáng mai giữa hai đội diễn ra ở Italy và mọi thứ sẽ không hề dễ dàng như vậy?
"Đại chiến" Juventus - Bayern Munich: Đây là Italy của Juve! ảnh 1Juventus đại chiến Bayern Munich. (Nguồn: uswitch.com)

Huyền thoại Bayern Munich, Paul Breitner đã cao giọng thách thức ngay trước trận rằng “Bayern đá bình thường cũng dư sức thắng Juventus.” Những ai quen với thứ sức mạnh áp đảo mà Bayern tạo ra tại Bundesliga có thể tin vào Breitner. Nhưng cuộc đấu sắp tới diễn ra tại Italy, mọi thứ phải theo “luật” của Juventus. Tất cả có thể tạm thời... quên Breitner là ai.

Allegri giấu ai sau tay áo?

Nhiều thứ đang không ủng hộ Juve vào thời điểm hiện tại. Hàng phòng ngự thủng lỗ chỗ với Chiellini, Bonucci bị đau, Alex Sandro chấn thương nặng. Hàng công cũng không có được hỏa lực cần thiết khi Mario Mandzukic bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Paulo Dybala vẫn chưa ghi được bất kỳ bàn nào tại Champions League. Song đó không thể là lời bào chữa cho việc Juve sẽ chơi tệ đêm nay. Ngược lại, việc thiếu vắng những quân cờ nhất định lại càng làm cho đội bóng của Allegri thêm nguy hiểm.

Arjen Robben thừa nhận “đã chuẩn bị tất cả các phương án cho chiến thuật của Juve.” Robben, Bayern hay cả Pep đều biết Juve giờ đa dạng trong các miếng đánh tới mức nào.

Sơ đồ sở trường của “Bà đầm già” là 3-5-2 với sự kín kẽ gấp đôi đội Juve của Conte từng bị Bayern hạ gục 2-0 ngay tại Juventus Stadium cách đây ba năm. Cạnh 3-5-2, Juve còn có thể xoay sang chơi 4-3-1-2 hoặc 4-3-3, những mẫu sơ đồ hoàn thiện hơn ở khả năng phòng ngự biên.

Nhiều khả năng ông Allegri sẽ cho Juve đá 4-4-2 trong trận cầu đêm nay, với hai biên là Paul Pogba và Juan Cuadrado, cặp tiền đạo nhiều khả năng là Morata-Dybala. Đây là cách sắp xếp mà Juve-Allegri đã sử dụng để quật ngã Napoli cách đây hơn hai tuần.

Điểm mạnh nhất của sơ đồ này đó là việc hàng tiền vệ của Juve sẽ rất cơ động với sự lên xuống nhịp nhàng của cả bốn động cơ, Pogba, Marchisio, Khedira, Cuadrado. Trong tình huống cần thiết, ông Allgeri hoàn toàn có thể kéo Pogba vào trung lộ, đưa Juve sang chơi 4-3-3.

Họng pháo mà ông Allegri sẽ giấu trong tay áo ngày hôm nay sẽ là Morata, người luôn thể hiện bản lĩnh cực lớn trong những trận cầu lớn tại đấu trường Châu Âu. Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Man City đều đã là nạn nhân của Morata. Giờ sẽ là Bayern của Pep, người mà Morata từng thừa nhận “không thể không ghét” vì anh trưởng thành từ lò Castilla của Real.

Một nửa cơ hội của Pep

Tính tới lúc này của mùa giải, thì đây chắc chắn là cuộc đấu mang tầm vóc lớn nhất mà Pep phải chiến đấu cùng Bayern. Trong bối cảnh sẽ rời sân Allianz Arena vào cuối mùa, Pep hẳn rất muốn ghi nốt dấu ấn với Bayern bằng chức vô địch Champions League, điều có thể xóa nhòa tất cả những ảnh hưởng tiêu cực (người ta chỉ chú ý tới điều này) của nhà cầm quân người TBN tại Đức. Trận lượt đi tại Juventus Stadium, vì vậy sẽ là một nửa cơ hội của Pep.

Ban lãnh đạo Hùm xám đã làm sáng tỏ tấm biểu ngữ xuất hiện trong trận gặp Cologne hồi cuối tuần trước với nội dung “Pep chưa bao giờ thuộc về Bayern,” cụ thể đó không nhằm để chỉ trích Pep, mà lớn hơn, cổ động viên Hùm xám chỉ trích ban lãnh đạo vì đã đi quá xa với truyền thống của đội.

Đây được xem như liệu pháp trấn an tinh thần của ban lãnh đạo Bayern với Pep trước trận đánh quan trọng này. Đội trưởng Philip Lahm, người được nhắm cho chức huấn luyện viên trưởng của Bayern sau khi Carlo Ancelotti, người kế nhiệm của Pep ra đi thừa nhận rằng cuộc đấu với Juve sẽ kéo dài 180 phút, hoặc dài hơn.

Bayern (đại diện cho nước Đức) thừa hiểu (Juve đại diện cho cả nước Italy) đáng sợ như thế nào. Lượt đi rất có thể sẽ chứng kiến thất bại của Bayern, một nửa cơ hội của Pep sẽ bị bỏ lỡ. Tất cả sẽ tới trong trận lượt về. Vì đây là Italy của Juve.​

Arsenal-Barcelona: Enrique... niệm chú, Arsenal thua trận?

Barcelona có Lionel Messi luôn reo rắc nỗi ám ảnh lên khung thành Arsenal. Pháo thủ mua Petr Cech, hung thần của Messi về để đảm bảo sự an toàn. Nhưng Petr Cech không là khái niệm tương tự với Neymar hay Luis Suarez.

Arsenal vẫn hoàn toàn có khả năng chết chìm trước nhà đương kim vô địch châu Âu dù được thi đấu ngay trên sân nhà. Giờ mới là cuối tháng 2, bộ ba MSN đã ghi tổng cộng tới... 91 bàn cho Barca trên mọi mặt trận, nhiều gấp rưỡi số bàn thắng của cả đội Arsenal có được tới lúc này (61 bàn).

Huấn luyện viên Luis Enrique bông đùa trong cuộc họp báo trước trận, “Tôi chỉ cần niệm thần chú và ma thuật sẽ xuất hiện, đó là tất cả những gì tôi làm.” Đêm nay, Enrique sẽ lại nhiệm chú, và Arsenal phải quỳ gối?​

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục