Dàn hợp ca nhí Pháp "xúng xính" áo dài, ngân nga những khúc dân ca Việt
Những em bé Pháp của dàn hợp ca Choeur Tim mong muốn vào năm tới có thể đi biểu diễn ở Việt Nam - mảnh đất cội nguồn của những làn điệu dân ca đầy ý nghĩa.
Những em bé Pháp của dàn hợp ca Choeur Tim mong muốn vào năm tới có thể đi biểu diễn ở Việt Nam - mảnh đất cội nguồn của những làn điệu dân ca đầy ý nghĩa.
Ở Pháp có một dàn hợp ca nhí say sưa hát những bài dân ca Việt Nam. Đó là dàn hợp ca Choeur Tim của các em nhỏ ở thành phố Versailles.
Các tiết mục hoà tấu của dàn nhạc dân tộc Việt Nam với dàn hợp xướng và giao hưởng thính phòng đã nhận được những tràng pháo tay vang dội của khán giả, cho thấy âm nhạc là không biên giới.
17 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết Liên hoan nghệ thuật “Tôi yêu tiếng nước tôi” tại Nhật Bản và Huy chương Vàng duy nhất đã được trao cho thí sinh Nguyễn Trần Bảo Trinh.
Các “liền anh, liền chị,” là những người con Bắc Ninh trong các bộ trang phục truyền thống áo dài ngũ thân, “áo mớ ba mớ bảy” đã thể hiện các tiết mục biểu diễn mượt mà, sâu lắng tại châu Âu.
Các bản dân ca “Cây trúc xinh,” “Qua cầu gió bay,” “Bèo dạt mây trôi,” “Ngựa ô thương nhớ” mang đậm nét văn hóa Việt Nam được trình diễn ở Thánh đường âm nhạc Berliner Philharmonie, thu hút khán giả.