Dàn sao Chelsea gây bất ngờ trước trận đấu từ thiện trên đất Mỹ

Ba cầu thủ Ruben Loftus-Cheek, David Luiz và Emerson của Chelsea đã có một chuyến viếng thăm bất ngờ tới một ngôi trường ở thành phố Boston, trước trận đấu từ thiện với New England Revolution.

Ba cầu thủ Ruben Loftus-Cheek, David Luiz và Emerson của Chelsea đã có một chuyến viếng thăm bất ngờ tới một ngôi trường ở thành phố Boston, Mỹ.

Trong chuyến thăm này, bộ ba này đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt, cùng chơi bóng, trò chuyện, chụp ảnh kỷ niệm... với các em nhỏ.

Chuyến thăm diễn ra trước khi Chelsea đối đầu với New England Revolution, đội bóng thuộc giải nhà nghề Mỹ, trong khuôn khổ trận đấu từ thiện Final Whistle On Hate (Tạm dịch: Tiếng còi chấm dứt thù hận).

Final Whistle On Hate là trận đấu từ thiện được tổ chức theo sáng kiến của hai ông chủ của 2 câu lạc bộ là Roman Abramovich (Chelsea) và Robert Kraft (New England Revolution), trong bối cảnh các hoạt động chống lại nạn bài Do Thái và phân biệt đối xử trên toàn thế giới đang ngày càng thu hút sự chú ý.

Dàn sao Chelsea gây bất ngờ trước trận đấu từ thiện trên đất Mỹ ảnh 1Chelsea dễ dàng có chiến thắng trước New England Revolution.

Ở trận đấu từ thiện này (diễn ra vào sáng 16/5), Chelsea dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước New England Revolution, nhờ các bàn thắng của Ross Barkley (cú đúp) và Olivier Giroud.

Sau trận đấu này, The Blues sẽ trở về Anh để chuẩn bị cho trận chung kết Europa League với Arsenal vào rạng sáng 30/5 trên sân Olympic Baku (thành phố Baku, Azerbaijan).

Video bộ ba của Chelsea giao lưu cùng các em nhỏ ở Boston. (Nguồn: Dugout)

(Vietnam+)