Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận lại vụ nổ ở thành phố Diyarbakir khiến ba người thiệt mạng là hậu quả của một vụ tấn công khủng bố, bác bỏ tuyên bố trước đó cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn.
Theo thống kê mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom kép tại thành phố Istanbul vào đêm 10/12 đã lên tới 38 người và 155 người bị thương, chủ yếu là cảnh sát.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho rằng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) có thể đứng sau vụ tấn công khiến 29 người thiệt mạng và 166 người bị thương ở Istanbul.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày đã bắt giữ 15 đối tượng tình nghi trong một chiến dịch bao gồm nhiều cuộc bố ráp tại tỉnh Adana, Đông Nam nước này, chủ yếu nhằm vào các tay súng thuộc đảng PKK.
Gültan Kisanak, nữ thị trưởng của thành phố Diyarbakir, đã bị bắt giữ ngay khi xuống sân bay trở về từ Ankara, trong khi người đồng nhiệm Firat Anli bị bắt tại nhà riêng.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định nước này sẽ hỗ trợ tối đa chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thị trấn biên giới Jarablus của Syria từ tổ chức IS.
Chiều tối 26/12, khoảng 15.000 người đã biểu tình tại thủ phủ Düsseldorf, bang miền Tây Nordrhein-Westfalen của Đức, kêu gọi chấm dứt giao tranh ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ đánh bom đẫm máu vừa qua ở thủ đô Ankara đã châm ngòi cho những mâu thuẫn, bất đồng gay gắt giữa Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và đảng PKK bùng phát trở lại.
Bức ảnh chụp hai nạn nhân nắm chặt tay nhau trong vụ đánh bom kinh hoàng giết chết 32 người tại thị trấn biên giới Suruc của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây sốt trên mạng xã hội nước này với hàng ngàn lượt chia sẻ.