Đầu năm, số lượng du khách tới Đà Nẵng tăng cao

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, tổng lượt khách đến tham quan thành phố này trong dịp Tết Tân Mão đạt 108.585 lượt khách.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, tổng lượt khách đến tham quan, dulịch thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 đạt 108.585 lượtkhách tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong đó, khách quốc tế đạt 25.059 lượt,tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2010; khách nội địa ước đạt 83.526 khách, tăng10% so với cùng kỳ năm 2010.

Hai đoàn khách tàu biển và hàng không xông đất Đà Nẵng vào mùng 2 Tết (với 200du khách quốc tịch Anh, Pháp, Đức, Mỹ trên tàu Sebourn Pride và 184 khách dulịch trên chuyến bay thuê bao trực tiếp Hongkong-Đà Nẵng), đến mùng 6 Tết hơn600 du khách quốc tịch Anh, Nhật, Trung Quốc... trên chuyến tàu biển AzamaraQuest do Công ty du lịch OSC (Huế) khai thác cũng đã cập Cảng Tiên Sa-ĐàNẵng...

Đà Nẵng là thành phố đầu tiên của Việt Nam được tàu ghé thăm,trước khi đến Thành phố Hồ Chí Minh vào tối cùng ngày. Theo lịch trình, tàuAzamara Quest có sức chứa khoảng 1.000 người bắt đầu từ Hongkong (Trung Quốc) vàdừng ở Singapore, sau khi qua nhiều nước châu Á khác.

Mới đầu năm mới, khách du lịch đã đến Đà Nẵng khá đông trên các chuyến bay quốctế trực tiếp, các chuyến tàu biển và đường bộ, báo hiệu một năm mới đầy triểnvọng cho ngành du lịch.

Theo kế hoạch, tháng Hai được xem là tháng cao điểm đóntàu biển của Đà Nẵng, với 9 chuyến mang theo gần 4.000 lượt khách Á, Âu, Mỹ.

Chỉriêng trong dịp Tết Tân Mão, tính từ 28 tháng Chạp đến mồng 6 Tết, có 5 chuyếntàu biển chở gần 2.000 khách đến thành phố.

Để quảng bá hình ảnh thành phố mến khách, thân thiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch Đà Nẵng đã đón tiếp khách và thủy thủ tàu một cách chu đáo.

Ngoài việc thamquan các điểm đến quen thuộc như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Danh thắng Ngũ HànhSơn, nhiều người trong số khách trên còn mua sắm ở Tranh thêu XQ, chợ Hàn, dạoquanh thành phố bằng xích lô du lịch và thăm quan các di sản thế giới tại QuảngNam, Huế.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Du lịch Đà Nẵng đã tự làmmới mình bằng nỗ lực xây dựng, hình thành được nhóm sản phẩm, thương hiệu dulịch đặc trưng, có sức cạnh tranh cao nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thịtrường khách nội.

Một trong số đó là cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵngthường niên bên sông Hàn, trải qua 3 lần tổ chức sự kiện, đến nay, Đà Nẵng đãtạo nên một thương hiệu, sản phẩm du lịch độc đáo, có sức hút lớn đối với dukhách trong nước và quốc tế.

Chỉ trong 2 đêm diễn ra cuộc thi, có đến hàng trămlượt ngàn người dân và du khách đổ về Đà Nẵng xem pháo hoa.

Đặc biệt, hàng loạtcác sản phẩm du lịch mới chất lượng cao cũng được đưa vào sử dụng như, Khu dulịch Bà Nà-Suối Mơ với hệ thống cáp treo đạt hai kỷ lục thế giới, khu du lịchsinh thái bán đảo Sơn Trà, điểm du lịch văn hóa tâm linh chùa Linh Ứng cùng cáckhu vui chơi giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores, công viên giải trí thểthao biển Dana Beach club, sân golf Hòa Hải.

Cùng với các chương trình, chính sách giảm giá, khuyến mãi kích cầu du lịch thờigian qua, việc Đà Nẵng mạnh dạn đột phá vào những hướng đi mới cho ngành du lịchđã mang lại những kết quả lạc quan, hứa hẹn nhiều triển vọng tăng tốc bền vữngtrong tương lai./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”

Kiến trúc trong nhà cũng được bài trí theo lối phong thuỷ tứ linh, nhưng là Long-Lân-Bức-Phụng chứ không phải Long-Lân-Quy-Phụng như truyền thống. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Về Sa Đéc thăm nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê

Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê có kiến trúc kết hợp giữa Đông-Tây độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ. Đây là nơi sinh sống của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Người tình.”