"Đè nghiến" ximăng, Hà Nội T&T lên ngôi đầu

Thắng Ximăng Hải Phòng 1-0, Hà Nội T&T đã vươn lên ngôi vị đầu bảng xếp hạng tạm thời sau vòng đấu thứ 7, Giải bóng đá V-League 2010

Vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng tạm thời sau vòng đấu thứ 7, Giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League 2010 đã thuộc về đội bóng của "bầu" Hiển, Hà Nội T&T khi trên sân khách Lạch Tray, họ đã vượt qua chủ nhà Ximăng Hải Phòng với tỷ số 1-0 với pha lập công của cầu thủ người Argentina Gonzalo trong trận đấu chiều 4/4 sân trơn, bóng ướt.

Sự nóng nảy của đội trưởng Leandro bên phía Ximăng Hải Phòng trong phần lớn thời gian thi đấu chứng tỏ rằng, mặc dù thi đấu hay hơn trên sân nhà, có được sự cổ vũ, ủng hộ của hàng nghìn khán giả, nhưng thần may mắn đã không đứng về phía đoàn quân của huấn luyện viên Vương Tiến Dũng khi lần lượt Đức Dương, Leandro, Minh Châu, Đồng Đức Thắng dứt điểm không trúng đích.

Thiếu vắng chân sút số 1 của bóng đá nội Lê Công Vinh vì phải nhận án kỷ luật treo giò ba trận sau khi có hành vi phản cảm "vái lạy" trọng tài Vũ Bảo Linh ở vòng đấu trước, Hà Nội T&T tới sân Lạch Tray với một đội hình không phải là mạnh nhất. Nhưng lối chơi phòng ngự, phản công hợp lý đã đưa thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đến bến bờ thành công.

Sự kịch tính, đi kèm với "sức nóng" của các cầu thủ trên sân Lạch Tray trong trận cầu tâm điểm của vòng 7 V-League chiều nay đã khiến cho "vua" Nguyễn Trọng Thư phải làm việc rất vất vả. Ông Thư đã phải rút ra gần chục chiếc thẻ vàng để xử lý những thủ phạm gây nên nhiều pha bóng xấu chơi, cùng với hai thẻ đỏ đuổi Cao Sĩ Cường của Hà Nội T&T và Bùi Trọng Nghĩa bên phía Ximăng Hải Phòng.

Dấu ấn của trận đấu này không những chỉ là pha ghi bàn của Gonzalo, mang lại trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng Thủ đô, mà còn là hình ảnh cầu thủ mang áo số 14 Duy Nam của Hà Nội T&T phải đi ra khỏi sân ở phút thứ 80 của trận đấu với khuôn mặt nhuốm máu. Một bên mắt phải của anh này sưng lên. Có lẽ, Duy Nam đã bị "dính" vật thể lạ trên khán đài sân Lạch Tray ném xuống.

Càng về cuối trận, hàng loạt bịch nước và nhiều thứ "biết bay" thi nhau "phi" như mưa rào xuống sân, khiến các cầu thủ đội khách chỉ còn biết tránh xa hai đường biên dọc kẻo bị "tai bay, vạ gió". Không những vậy, đã có những lời lẽ không mấy hay ho được cất lên rất rõ trên các khán đài nhằm vào đội ngũ trọng tài đang điều khiển trận đấu.

Với những hành vi không "fair play" này, chắc chắn sân Lạch Tray sẽ khó thoát khỏi án phạt từ Ban Kỷ luật trong tuần tới.

Ở một số trận đấu khác, thắng lợi 2-0 trên sân Hàng Đẫy trong trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng Lê Thụy Hải đã tiếp thêm rất nhiều nhuệ khí cho Ximăng The Vissai Ninh Bình trong chuyến hành quân tới Bình Dương. Tuy nhiên, họ đã không thể hiện được nhiều trước lối chơi thuyết phục của đội bóng đất Thủ và chấp nhận thua cuộc với tỷ số đậm 0-4.

Đương kim vô địch SHB Đà Nẵng ở vòng đấu này đã đột ngột sảy chân trên sân vận động Vinh khi để bại trận trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An tới 5 bàn không gỡ. Đây cũng có thể xem là trận thua đậm nhất trong lịch sử của đội bóng sông Hàn tại đấu trường V-League.

Ra sân Hàng Đẫy với đội hình được coi là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, các học trò của huấn luyện viên lão làng Nguyễn Thành Vinh đã vượt qua Tập đoàn cao su Đồng Tháp với tỷ số 2-1. Cú đúp bàn thắng của Timothy ở các phút thứ 29, 46 đã mang lại vị trí nửa trên bảng xếp hạng cho Hòa Phát Hà Nội.

Kết quả một số trận đấu khác, trên sân Thanh Hóa, Lam Sơn Thanh Hóa giành chiến thắng trước Navibank Sài Gòn với tỷ số tối thiểu 1-0. Nã tới 5 bàn thắng vào lưới Megastar Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai của "bầu" Đức, không những tiếp tục nhấn chìm đội bóng thành Nam xuống cuối bảng xếp hạng, mà còn khẳng định những phương pháp huấn luyện của "người Thái" Kiatisuk đang dần trở nên đúng hướng.

Cuộc đọ sức muộn nhất của vòng 7 V-League cũng đã có kết quả cuối cùng, đội khách Khatoco Khánh Hòa đã mang trọn vẹn 3 điểm ra khỏi sân vận động Long An khi vượt qua đội bóng của doanh nghiệp Gạch Đồng Tâm chỉ với một bàn thắng.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, tốp đầu ghi tên Hà Nội T&T (15 điểm); Khatoco Khánh Hòa và Becamex Bình Dương (cùng 13 điểm); SHB Đà Nẵng (12 điểm); Ximăng The Vissai Ninh Bình, Hòa Phát Hà Nội (cùng 11 điểm). Top giữa là các đội Tập đoàn cao su Đồng Tháp, Lam Sơn Thanh Hóa (cùng 10 điểm); Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai ( cùng 9 điểm). Top cuối là bốn đội Ximăng Hải Phòng, Đồng Tâm Long An (cùng 8 điểm), Navibank Sài Gòn (5 điểm) và Megastar Nam Định với vỏn vẹn 1 điểm./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục