"Derby" Singapore-Malaysia sẽ là "chung kết trước trận chung kết"

Thái Lan một lần nữa lại có chiến thắng vào phút bù giờ để trở thành đội bóng đầu tiên của Bảng B chính thức vào bán kết, sau khi có chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước Malaysia tối 26/11.
"Derby" Singapore-Malaysia sẽ là "chung kết trước trận chung kết" ảnh 1Với cổ động viên Thái Lan, các học trò của Huấn luyện viên Kiatisuk đã thi đấu rất tốt. (Ảnh: Lê Hải-Việt Hải/Vietnam+)

Thái Lan đã một lần nữa có chiến thắng vào phút bù giờ để chính thức trở thành đội bóng đầu tiên của Bảng B vào bán kết, sau khi có chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trước Malaysia tối 26/11.

Cơn mưa lớn lúc chiều đã khiến trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia trên sân Jalan Besar phải lùi lại gần 2 giờ rưỡi mới có thể bắt đầu. Tuy nhiên, những màn trình diễn của các cầu thủ trên sân đã không làm người hâm mộ phải thất vọng, đặc biệt với các cổ động viên Thái Lan.

Khu vực khán đài có đông cổ động viên Thái Lan đã vỡ òa trong sung sướng khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, các cổ động viên Thái Lan đều cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu rất kiên cường, khẳng định niềm tin đội nhà sẽ tiếp tục mạch thắng lợi và có thể vào đến trận chung kết.

Hiện các học trò của Huấn luyện viên Kiatisak chỉ cần một điểm trước Myanmar để đảm bảo ngôi đầu Bảng B cho Thái Lan.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Kiatisak đã ca ngợi tinh thần của các cầu thủ, bởi kể từ khi ông đảm nhận cương vị mới, đây là lần đầu tiên Thái Lan có thể quật ngã đối thủ sau khi bị dẫn trước.

Trong khi đó, huấn luyện viên Dollah Salleh của Malaysia lại tỏ ra khá lạc quan, bất chấp việc đội bóng của ông sẽ cần phải đánh bại đội đồng chủ nhà Singapore trong lượt trận cuối cùng của Bảng B để đi tiếp.

Ông nói: “Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hôm nay chúng tôi đã chơi rất tuyệt và nếu có thể tiếp tục đá như vậy trước Singapore, tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì với họ.”

Ở trận đấu thứ hai, đương kim vô địch Singapore đã chiến thắng 4-2 trước Myanmar trên sân vận động Quốc gia trước sự chứng kiến của khoảng 27.000 khán giả. Đây cũng là một trận đấu đầy xúc cảm khi các cầu thủ của Singapore phải đối đầu với người thầy cũ Raddy Avramovic bên phía Myanmar.

Chiến lược gia người Serbia chính là người đã góp công rất lớn mang lại ba chức vô địch AFF Suzuki Cup cho Singapore.

Với ba điểm cần thiết, Singapore hiện xếp thứ hai ở Bảng B. Tuy nhiên, họ vẫn cần ba điểm nữa trong trận đấu cuối cùng với Malaysia nếu muốn đảm bảo quyền tự quyết định số phận của mình.

Huấn luyện viên Bernd Stange của Singapore khẳng định, với họ, trận “derby” giữa Singapore và Malaysia chẳng khác nào một “trận chung kết trước trận chung kết,” dù nhiều cần thủ quan trọng bị treo giò hoặc chấn thương.

Chiến lược gia người Đức nói: “Tình thế giờ đây là rất rõ ràng. Chúng tôi cần đánh bại Malaysia vào ngày thứ Bảy. Chúng tôi phải tìm cách để có một đội hình mạnh. Chúng tôi có 22 cầu thủ và chắc chắn sẽ có một đội hình mạnh để đá với Malaysia.”

Về phần mình, dù thừa nhận Myanmar đã “tặng” cho đội chủ nhà quà Giáng sinh sớm, song huấn luyện viên Avramovic vẫn khá tự tin. Ông nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt, nhưng việc tập trung phòng ngự đã khiến chúng tôi trả giá. Giờ đây chúng tôi chỉ có thể trông đợi vào trận đấu với Thái Lan.”

Cục diện Bảng B sau lượt đấu thứ hai hiện vẫn chưa rõ ràng, ngoài Thái Lan đã chắc suất, cả ba đội Singapore, Malaysia và Myanmar đều có cơ hội đi tiếp nếu giành được ba điểm trong lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra cùng giờ vào ngày 29/11 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục