Derby thành Manchester: Sai lầm của Lukaku đã hủy hoại Quỷ đỏ

Kết quả sau cùng của những trận cầu cân não như Derby Manchester đôi khi lại đến từ những kịch bản không ai ngờ tới như việc Lukaku “kiến tạo” cả hai bàn cho Man City thắng cuộc ngay tại Old Trafford.
Derby thành Manchester: Sai lầm của Lukaku đã hủy hoại Quỷ đỏ ảnh 1Sai lầm của Lukaku đã hủy hoại Manchester United (Nguồn: DM)

90 phút trên Old Trafford rạng sáng nay (11/12) chứng kiến Manchester City áp đảo Manchester United ở mọi ô vuông trên sân đấu trừ vòng cấm địa. Nhưng hai sai lầm của tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku đã định đoạt số phận của “Quỷ đỏ."

Khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 24, tức chính giữa hiệp 1 (tính cả thời gian bù giờ), những cổ động viên trung lập rất khó để phân biệt Manchester United với những câu lạc bộ khác từng đối diện với Man City trong mùa giải này.

"Quỷ đỏ" bị ép sân toàn diện bởi hệ thống tấn công được chăm bẵm kỹ lưỡng của Man City. 76% là thời lượng kiểm soát bóng của Man City lúc ấy, điểm khác biệt duy nhất giữa M.U và các câu lạc bộ từng đối mặt với Man City trong mùa giải này là họ không để thủng lưới, đúng hơn, M.U không để Man City có cơ hội thử thách David De Gea.

Trong một ngày Sergio Aguero không thể ra sân vì vấn đề thể lực, Pep Guardiola đã chấp nhận để Gabriel Jesus đá cao nhất trên hàng công.

Cách sắp xếp này sau đó thay đổi với việc cầu thủ người Brazil đá dạt trái và Raheem Sterling di chuyển chơi như một số chín rưỡi nhằm hỗ trợ tối đa cho hàng tiền vệ. Đây cũng chính là lý do mà Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng không cụ thể hóa được lợi thế (vì thiếu người dứt điểm).

Mọi bĩ cực chỉ được giải phóng khi Romelu Lukaku trong một pha phòng ngự phạt góc đã lúng túng đỡ trượt tạo điều kiện để David Silva ghi bàn trong vòng 5m50.

[Đánh bại M.U, Manchester City vô địch lượt đi sớm ba vòng đấu]

Sau bàn thua, M.U đẩy nhanh tốc độ trận đấu một cách tự nhiên hòng kiếm bàn gỡ hòa. Lúc này, một sai lầm nữa, nhưng đến từ đội khách đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Fabian Delph trong trận thứ 13 đá hậu vệ trái kể từ đầu mùa đã chọn sai điểm rơi, vô tình tạo điều kiện để Marcus Rashford sút tung lưới Ederson.

Derby thành Manchester: Sai lầm của Lukaku đã hủy hoại Quỷ đỏ ảnh 2David Silva mở tỷ số từ sai lầm của Lukaku (Nguồn: Getty)

Những tình tiết diễn ra trong hiệp 2 không khác hiệp 1 là bao. Man City vẫn áp đảo nhưng không thể cụ thể hóa lợi thế. Và Lukaku một lần nữa “tặng quà” cho đội khách sau tình huống phá bóng bất cẩn. Lần này, Nicholas Otamendi là người được hưởng lợi. Khác với hiệp 1, Man City lần này không lại quả cho M.U thêm bàn thua nào nữa.

Về lý, cả Man City lẫn Man United đều thể hiện được những điểm mạnh nhất trong mùa giải này. Đội bóng của Pep kiểm soát quá tốt đối thủ, tạo cho người xem cảm giác choáng ngợp.

[Guardiola đã biến Manchester City trở nên đáng sợ như thế nào]

Thậm chí, khi dẫn 2-1 và đồng hồ chỉ sang những phút bù giờ, Man City vẫn tiếp tục... tạo cơ hội về phía khung thành Man United. "Quỷ đỏ" hoàn toàn bất lực trong việc lấy bóng trong chân Man City.

Man United trong ngày thiếu vắng Paul Pogba đã rất cố gắng để phá lối chơi của đối thủ bằng việc bố trí Ander Herrera đá chính ở hàng tiền vệ hòng đeo bám Kevin De Bruyne bên phía đội khách. Hàng phòng ngự của M.U cũng chơi tốt khi ngăn chặn hầu hết những pha bóng cuối cùng của Man City. David De Gea như thường lệ vẫn đặc biệt xuất sắc trong khung gỗ.

Nếu bỏ đi “biến số” Lukaku, trận Derby Manchester sẽ kết thúc với tỷ số 0-0. Nhưng “bóng đá là ánh xạ của cuộc sống” chính là vì những nhân vật như tiền đạo người Bỉ. Không phải lúc nào đội thắng cũng xứng đáng thắng, hay đội thua cũng xứng đáng thua.

Kết quả sau cùng của những trận cầu cân não như Derby Manchester đôi khi lại đến từ những kịch bản không ai ngờ tới như việc Lukaku “kiến tạo” cả hai bàn cho Man City thắng cuộc ngay tại Old Trafford./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục