Trở về từ Myanmar, Thiếu tá Nguyễn Nam Hùng đã chia sẻ về “kỳ tích” cứu sống nạn nhân động đất của đoàn Việt Nam cũng như những cảm xúc trong chuyến công tác đáng nhớ.
Người thân của Đại úy Myat - người đã phối hợp, hỗ trợ rất nhiệt tình cho đoàn Việt Nam ngay từ khi đoàn mới đến - rất xúc động khi đón nhận món quà của đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết đoàn Việt Nam sẽ chia thành 3 tổ để tìm kiếm với kết quả nhanh nhất nhằm mục đích giảm thiểu mất mát đau thương của nhân dân và đất nước Myanmar.
Trong 7 ngày trực tiếp có mặt trên hiện trường, đoàn cứu hộ cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã đưa được 14 thi thể nạn nhân từ khu vực sập đổ ra bên ngoài và giao cho cơ quan chức năng.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết khi đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam đến hiện trường, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đều chào trân trọng bằng động tác đặt tay phải lên ngực trái.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả động đất.
Vào khoảng 1h sáng 11/2, đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế với 24 thành viên thuộc Bộ Công an đã đến và bắt đầu những hoạt động cứu hộ đầu tiên tại thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.
Phóng viên Phạm Văn Hướng, công tác tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên-Huế là một trong số 13 cán bộ, chiến sỹ đã ra đi khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3.