Đội Croatia: Khi cảm xúc cùng sức mạnh thăng hoa

Không chỉ giành 3 điểm và vươn lên ngôi đầu, Croatia đang thực sự thể hiện được rằng có nhiều hơn một cách để kiểm soát trận đấu.
Người ta gọi 90 phút giữa đương kim vô địch Tây Ban Nha và Italy là "mãn nhãn" nhất từ khi EURO 2012 khai mạc. Nhưng hãy nhớ rằng ở bảng C, đứng đầu đầy tự tin đang là Croatia sau khi hạ Cộng hòa Ireland 3-1. Không chỉ là 3 điểm, Croatia đang thực sự thể hiện được rằng có nhiều hơn một cách để kiểm soát trận đấu.

Sau khi Barcelona chinh phục đỉnh cao ở cấp câu lạc bộ còn Tây Ban Nha liên tiếp vô địch EURO 2008 lẫn World Cup 2010, phong cách "tiki taka" với những đường chuyền ngắn linh hoạt, những tiền vệ liên tục xáo trộn vị trí cho nhau, kiểm soát trận đấu đến mức cực đoan không cho đối phương tham dự dường như đã trở thành một chân lý bóng đá mới. Tuy nhiên, không phải đội nào cũng có thể áp dụng cách tiếp cận trận đấu như vậy nếu không có yếu tố con người thích hợp.

Croatia đi theo hướng hoàn toàn khác. Và phong cách của họ hứa hẹn sẽ làm đau đầu những ứng cử viên sáng giá ở bảng C là Tây Ban Nha và Italy. Tính cách sôi nổi của huấn luyện viên trẻ trung Slaven Bilic thể hiện rõ trong cách Croatia tấn công ồ ạt trước Ireland. Họ chơi với đầy cảm xúc, năng lượng, sự cứng rắn và không ngần ngại trực tiếp va chạm, những "chất" đang ngày càng thiếu trong bóng đá hiện đại đầy toan tính. Hình ảnh tiêu biểu chính là pha đánh đầu dũng mãnh ấn định tỷ số của Mario Mandzukic. Đấy là tình huống thể hiện sức mạnh thực sự, bóng dội cột dọc, bắn vào thủ môn Shay Given rồi đi thẳng vào lưới.

Kiểu dũng mãnh, trực diện như Croatia phô bày có nhiều khi bị coi là phong cách bóng dài, "thô thiển" như người ta từng chê bóng đá Anh trước đây. Song cách tiếp cận trực tiếp của Croatia không giống như hùng hục không mục đích. Họ chơi bằng năng lượng mạnh mẽ, cảm xúc cháy bỏng nhưng vẫn đầy tỉnh táo, kiểm soát tốt và có ý đồ rõ ràng.

Người cầm nhịp, bảo đảm cho những làn sóng tấn công liên tục nhằm vào hàng phòng ngự Ireland không phải là mù quáng chính là "nhạc trưởng" Luka Modric, cái tên đang được chú ý chắc chắn sẽ còn "lên giá" hơn nữa sau EURO này. Modric có tầm nhìn sắc sảo, khả năng cảm nhận nhịp điệu của trận đấu, biết khi nào là đúng lúc để chiếm quyền kiểm soát trung tuyến, khi nào là thời điểm thuận lợi để cung cấp bóng cho bộ đôi Mandzukic và Nikica Jelavic trên hàng công.

Đó chính là vai trò cầm nhịp mà Zvonomir Boban đã thể hiện đầy hiệu quả trong đội hình Croatia bừng sáng trên đấu trường quốc tế lần đầu tiên khi họ đi đến tận bán kết World Cup 1998. Đó là đội hình mà huấn luyện viên Bilic hiện nay là bức tường thép trong phòng ngự. Có những nét tương đồng khá rõ trong hai phiên bản này, đặc biệt là cách các hậu vệ cánh luôn dâng lên hỗ trợ tấn công. Đương nhiên, Bilic chịu nhiều ảnh hưởng từ hình ảnh Croatia đầy vinh quang đó. Ông đang làm được điều tương tự khi các học trò của mình cũng chơi đầy hưng phấn, mạnh mẽ, hiệu quả.

Có quan điểm cho rằng chiến thắng của Croatia trước Ireland được hỗ trợ khá nhiều từ thần may mắn, cụ thể hơn là trọng tài khi bàn thắng thứ hai đầy quan trọng cho thầy trò Bilic được thực hiện ở một tình huống việt vị. Nhưng so sánh rộng hơn, Croatia xứng đáng với 3 điểm này. Họ thể hiện được những tố chất cần có, trong khi Ireland với một tập hợp các cầu thủ "hạng 2" ở bóng đá Anh lại chơi đơn giản như thói quen ở cấp câu lạc bộ với nhiều đường chuyền cầu thả, thiếu tính kỷ luật. huấn luyện viên Giovanni Trapattoni dù là ông thầy "già" nhất giải ở tuổi 73 song lại không giúp được các học trò của mình chín chắn hơn. So với hình ảnh một Ireland giữ vị trí tốt, biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phòng ngự phản công ở vòng loại, họ rõ ràng chỉ là bóng mờ của chính mình.

Sẽ rất thú vị khi chờ đợi phong cách mạnh mẽ của Croatia đối đầu với kiểu chơi kiểm soát nhịp điệu toàn diện của Tây Ban Nha hay chiến thuật "chặn phá" nhịp điệu của người Italy. Còn quá sớm để cho rằng Croatia sẽ là một ngựa ô đáng gờm. Nhưng đã đủ để khẳng định bảng C sẽ không hề đơn giản là "chuyện hai người" giữa Tây Ban Nha và Italy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục