Tuyển Nữ Việt Nam kết thúc hành trình đầy tự hào và đôi chút tiếc nuối

Đội tuyển Nữ Việt Nam về nước sau World Cup 2023: Tự hào và tiếc nuối

Dù không thể ghi được bàn thắng tại World Cup 2023, các cầu thủ của Đội tuyển Nữ Việt Nam vẫn trở về trong vòng tay chào đón nồng ấm của người hâm mộ sau hành trình lịch sử trên đất New Zealand.

Trưa 3/8, "Những cô gái Kim cương" của Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đã về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ, sau khi khép lại hành trình lịch sử tại Vòng Chung kết FIFA World Cup Nữ 2023 trên đất New Zealand.

Việc Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng World Cup 2023 với kết quả không điểm và không có bàn thắng là điều đã được dự đoán trước, nhất là khi các cô gái của chúng ta đã rơi vào "bảng đấu tử thần" của giải.

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam cũng không phải là đội duy nhất ra về trắng tay, trong số 32 đội bóng, còn có Đội tuyển Bóng đá Nữ Haiti cũng có kết quả như Việt Nam. Ngoài ra, Đội tuyển Bóng đá Nữ Panama và Đội tuyển Bóng đá Nữ Costa Rica cũng thua cả 3 trận, nhưng có ghi được bàn thắng.

Với người hâm mộ, nỗ lực của các cầu thủ cũng như niềm tự hào mà họ mang lại khi tiếng Quốc ca của Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup là tuyệt vời đáng giá và trân trọng.

Tuy nhiên, với chính các cầu thủ, bên cạnh những trải nghiệm quý giá, họ cũng có quá nhiều tiếc nuối!

 "Ở World Cup này chúng tôi có nhiều trải nghiệm. Trải nghiệm lớn nhất là được chào cờ, được hát quốc ca trên đất nước bạn và được đông đảo nhiều người theo dõi. Trải nghiệm thứ hai là được thi đấu với các đối thủ có trình độ cao, qua đó toàn đội được học hỏi. Chúng tôi còn thiếu rất nhiều, và cần phải khắc phục nhiều hơn nữa để vươn tầm. Ở khu vực, chúng ta có thể là top đầu, nhưng ra đến đấu trường châu Á và thế giới, chúng ta vẫn còn thua kém rất, rất nhiều," huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ sau giải đấu trên đất New Zealand.

[Đội tuyển Nữ Việt Nam rạng ngời trong ngày về nước sau World Cup 2023]

Dù đã cùng toàn đội trải qua một hành trình đáng nhớ tại World Cup 2023, cá nhân tiền đạo Huỳnh Như vẫn cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể có bàn thắng dành tặng người hâm mộ.

"Chúng tôi đã đặt mục tiêu ghi được bàn thắng trước khi lên đường sang New Zealand. Toàn đội đã cùng nỗ lực, nhưng tiếc là không đạt được mục tiêu như mong đợi. Khi về đây, thấy được tình cảm của người hâm mộ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ có một điều tiếc nuối là chúng tôi chưa có được bàn thắng ở giải đấu lần này," Huỳnh Như nghẹn ngào.

Theo kế hoạch, sau khi trở về nước, các cầu thủ của Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ được nghỉ khoảng một tuần, trước khi trở lại tập luyện từ ngày 10/8, chuẩn bị cho ASIAD 19 và vòng loại Olympic 2024./.

(Vietnam+)