Đội tuyển U23 Quốc gia sang Côn Minh tập huấn

Hôm qua 16/9, đội U23 Quốc gia đã rời Hà Nội đi tập huấn ngắn ngày tại nước ngoài duy nhất chuẩn bị SEA Games, ở Côn Minh, Trung Quốc.
Hôm qua 16/9, đội tuyển U23 Quốc gia đã rời Hà Nội đi tập huấn ngắn ngày ở Côn Minh, Trung Quốc. Đây cũng là chuyến đi ra nước ngoài duy nhất trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games.

Sau 2 tiếng bay, đội U23 Quốc gia đã tới trung tâm thể thao Hồng Tháp (Côn Minh) một cách an toàn và mạnh khoẻ trong tối qua. Ngay sau khi tới Hồng Tháp, nơi huấn luyện viên Calisto từng cùng đội tuyển Việt Nam tập huấn trước thềm Tiger Cup 2002, đội tuyển U23 Quốc gia đã được bố trí nhận phòng ở ngay cạnh sân tập. Theo đánh giá của một thành viên ban huấn luyện, điều kiện ăn ở cũng như sân bãi ở Hồng Tháp là rất tốt.

Trước khi cùng đội tuyển U23 Quốc gia lên đường để thực hiện chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại trung tâm thể thao Hồng Tháp, huấn luyện viên Calisto thêm một lần giải thích bóng gió về việc từ chối tham dự giải Tiền SEA Games.

Ông Calisto nói rằng, không quan tâm tới sự biến động trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, bởi theo ông, vấn đề là bóng đá Thái Lan chứ không phải Peter Reid vì “Thái Lan từ trước tới nay vẫn là một đội bóng mạnh”.

Là người gắn bó với bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung từ gần một thập kỷ trở lại đây, hẳn là huấn luyện viên Calisto có sự am hiểu tường tận về năng lực của từng nền bóng đá hơn bất cứ nhà cầm quân ngoại quốc nào, và vì thế, ông biết rõ rằng dù thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan hay đội tuyển U23 Thái Lan là ai thì điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng xứ sở Chùa vàng.

Suốt từ năm 1993 tới nay, dù là cấp độ đội tuyển Quốc gia hay đội tuyển U23, Thái Lan luôn độc chiếm ngôi vị số một qua các kỳ SEA Games và đấy chính là bảo chứng cho sức mạnh của bóng đá nước này. Điểm đáng chú ý ở các đội bóng trẻ Thái Lan là họ luôn chơi rất có nét, đầy bản lĩnh và tuân thủ kỷ luật chiến thuật rất tốt.

Nói một cách nào đó thì nếu tách ra từng vị trí thì Thái Lan chưa chắc đã trội hơn các đội bóng cùng lứa tuổi, nhưng đặt trong cả một tập thể thì Thái Lan luôn nhỉnh hơn. Đấy là lý do tại sao khiến huấn luyện viên Calisto rất chú trọng xây dựng tinh thần tập thể và sự gắn kết cho đội tuyển U23 Quốc gia, và việc ông sử dụng tới gần một tuần tập trung đầu tiên chỉ để các cầu thủ làm quen với nhau là bằng chứng cho thấy điều này có ý nghĩa quan trọng như thế nào với ông.

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển U23 Quốc gia chưa thể xác định sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ chủ chốt nào trong chặng đường tiến tới ngôi vị quán quân tại môn bóng đá nam SEA Games 25, nhưng chắc chắn trong số này phải có Thái Lan. Không thể nói rằng vì Thái Lan đã vô địch 8 kỳ SEA Games liên tiếp nên không còn hào hứng với chiếc huy chương vàng bóng đá nam, bởi khi đã quá quen với việc ngự trị trên đỉnh cao, ít người lại muốn rời bỏ vị trí của mình.

Đặc biệt, bóng đá Thái Lan ở cấp độ đội tuyển Quốc gia đã thất bại trong 3 kỳ giải vô địch Đông Nam Á liên tiếp vừa qua, nên việc bảo vệ được vương miện tại SEA Games vẫn phải là ưu tiên số một với nền bóng đá xứ sở Chùa vàng.

Hiểu được tầm quan trọng của thách thức mang tên Thái Lan nên huấn luyện viên Calisto chẳng hề thở phào nhẹ nhõm khi huấn luyện viên Reid dứt áo ra đi, bởi “việc đánh bại Reid hay bất cứ huấn luyện viên ngoại quốc nào khác ở Đông Nam Á không phải là điều mà tôi quan tâm. Với tôi chiến thắng của bóng đá Việt Nam mới là điều quan trọng hơn tất thảy”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục