Đồng Tâm Long An-Thể Công: Long hổ giao đấu

Cả Đồng Tâm Long An và Thể Công đều chưa chắc suất trụ hạng. Đó là lý do cứu rỗi trận cầu giữa 2 cựu trào bóng đá Việt Nam chiều nay.
Cả Đồng Tâm Long An và Thể Công đều chưa chắc suất trụ hạng. Đó là lý do cứu rỗi trận cầu giữa 2 cựu trào của bóng đá Việt Nam ở Tân An vào chiều nay.

Vòng đấu trước, trong khi “Gạch” lấy được 1 điểm quý giá ở Hải Phòng, thì Thể Công đã bị Quân khu 4 cầm chân ngay trên sân nhà Hàng Đẫy bằng một trận cầu tai tiếng có đến 3 chiếc thẻ đỏ.

Uy danh của đội bóng áo lính, cũng như huấn luyện viên Lê Thụy Hải vì thế bị giảm thiểu đáng kể. Họ đâm ra không còn đường lùi. Nếu thất bại ở Long An, thì người của Thể Công sẽ phải đợi thêm ít nhất 1 tuần nữa, tức là vòng cuối cùng gặp SHB Đà Nẵng trên sân nhà, thì mới biết đích xác được số phận của mình.

Đáng ra, với một huấn luyện viên như ông Hải, một đội hình chất lượng như Thể Công, không đến mức phải rơi vào tình huống này.

Khi còn nắm Becamex Bình Dương, ông Hải “lơ” một mực không chịu thừa nhận tài cầm quân của đồng nghiệp Henrique Calisto. Huấn luyện viên giàu cá tính này cho rằng, lối chơi của “Gạch” dưới thời ông “Tô” không mang dáng dấp của nhà vô địch. Vô địch thì phải đá bóng như Becamex Bình Dương. Và thực tế, Becamex Bình Dương của ông Hải “lơ” khi ấy luôn tìm được các kết quả khả quan mỗi lần viếng thăm Long An.

Năm ngoái, chính trận thắng 4-2 của Becamex Bình Dương ngay tại vùng đất này đã khiến huấn luyện viên Patricio bị mất việc. Cũng cần phải kể đến việc cầu thủ Đồng Tâm Long An chủ động buông trận đấu đó, và nó được xem là “nốt nhạc” quyết định “hạ” Patricio.

Nhưng Đồng Tâm Long An của Jose Luis thì khác. Họ không phải thuận theo bất cứ đối tác nào. “Gạch” bao năm nay có tiếng là đá sạch. Thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cần ít nhất 1 điểm nữa để chắc suất trụ hạng. Rất nhiều người tin rằng, họ thậm chí còn làm được nhiều hơn thế.

Trong khi Đồng Tâm Long An vẫn đảm bảo được quân số, dù phần nhiều là những “công nhân đá bóng”, thì Thể Công sẽ mất Mạnh Dũng và Tuấn Tùng. Đó đều là hệ lụy từ trận “derby” với Quân khu 4 cuối tuần trước.

Việc phải cậy vào Hoàng Dương, người chưa từng bắt chính một trận đấu nào của Thể Công ở mùa này, trong tình huống nhạy cảm như vậy, chẳng khác nào một canh bạc.

Người ta vẫn tin là khi quân Thể Công chịu đá hết mình, thì họ vẫn cứ là một tập thể mạnh. Và một đội hình với các tiền đạo ảo ở tuyến đầu (hệt như trận thắng Becamex Bình Dương 4-1 ở vòng 16), cùng sự chắc chắn của Phước Tứ trong vai trò đánh chặn, có thể sẽ lại giúp Thể Công thành công trên sân đối phương./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục