Dư âm Champions League: Wenger "nổi điên" vì Robben

HLV Wenger đã tỏ ra vô cùng tức giận và gọi Arjen Robben là "chuyên gia ăn vạ" ở tình huống Arsenal bị phạt penalty. 
Dư âm Champions League: Wenger "nổi điên" vì Robben ảnh 1HLV Wenger tức giận với pha ăn vạ của Robben. (Nguồn: Daily Mail)

Sau trận hòa 1-1 trước Bayern, đồng nghĩa bị loại khỏi Champions League, huấn luyện viên Arsene Wenger đã tỏ ra vô cùng tức giận và gọi Arjen Robben là "chuyên gia ăn vạ."

Vị chiến lược gia người Pháp cho rằng Robben đã cố tình ngã trong vòng cấm và kiếm được quả penalty ở những phút cuối hiệp 2 cho Bayern Munich. Tuy nhiên, ở tình huống đá phạt 11m, Thomas Mueller đã không thể đánh bại được thủ môn Fabianski.

"Robben quả là giỏi trong lĩnh vực làm to chuyện. Cậu ta là một cầu thủ xuất sắc, nhưng đồng thời cũng là chuyên gia ăn vạ. Cậu ta có thể đã vượt qua đối phương rồi, nhưng sau đó cậu ta lại chủ động giảm tốc độ, chờ một pha truy cản để được dịp ngã lăn ra," huấn luyện viên Wenger tức giận.

* Trái ngược với tâm trạng buồn bã của Arsene Wenger, huấn luyện viên Pep Guardiola thì tỏ ra vô cùng vui mừng sau khi Bayern năm thứ 2 liên tiếp loại Arsenal khỏi Champions League ở vòng knock-out. Bayern đánh bại Arsenal 3-1 sau hai lượt trận.

Cựu huấn luyện viên của Barcelona không ngần ngại cho rằng Bayern ở đẳng cấp khác so với Arsenal.

"Arsenal đã không có cơ hội nào trong hiệp 1. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu còn họ chăm chăm phòng ngự với số đông, tình huồng bị thủng lưới (ở hiệp 2) là sai lầm duy nhất của chúng tôi," Pep cho hay.

"Chúng tôi giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi nên hạn chế sai lầm ở lượt về đồng thời không cho Arsenal chơi phòng ngự phản công. Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá đẳng cấp cao hơn hẳn và xứng đáng có mặt ở tứ kết."

* Mặc dù AC Milan thảm bại 1-4 trước Atletico song huấn luyện viên Clarence Seedorf vẫn tự hào về các học trò khi cho rằng "các cầu thủ AC Milan đã cố gắng hết sức."

Sau thất bại 0-1 ở San Siro, Milan đã thi nỗ lực hơn rất nhiều trong chuyến làm khách tại Vicente Calderón. Tuy nhiên, điều đó không thể mang về thành công, ngoại trừ bàn thắng của Kaka trước khi rời giải với thất bại chung cuộc 1-5.

Phát biểu sau trận đấu, Seedorf bày tỏ: "Xin chúc mừng Atletico, họ xứng đáng với chiến thắng này, đặc biệt là trong hiệp hai. Milan đã chơi tốt. Các cầu thủ rất nỗ lực. Nhưng sau đó chúng tôi lại đánh mất thế trận. Bàn thắng thứ 2 của họ đến khi chúng tôi đang chơi tốt. Đó là bóng đá. Các cầu thủ đã cố gắng đứng lên nhưng họ đã không thể."

Dư âm Champions League: Wenger "nổi điên" vì Robben ảnh 2HLV Diego Simeone tự hào về học trò.

* Huấn luyện viên Diego Simeone không giấu được niềm hạnh phúc sau khi Atletico Madrid đánh bại Milan, để lần đầu vào vòng tứ kết Champions League sau 17 năm chờ đợi.

"Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời và chúng tôi phải tận hưởng nó. Chúng tôi biết rằng đối mặt với đối thủ nào ở vòng tứ kết đều rất khó khăn. Vì vậy, bây giờ chúng tôi phải nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả đã đạt được"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục