Duyên nợ, vận may, tử thần tại vòng bảng Champions League

Những cặp đấu duyên nợ, những cuộc chạm trán nảy lửa giữa các đội bóng lắm tiền nhiều của đều sẽ xuất hiện tại vòng thi đấu đầu tiên của giải đấu danh giá nhất Châu Âu.
Duyên nợ, vận may, tử thần tại vòng bảng Champions League ảnh 1(Ảnh: AFP/Getty Images)

Sự kiện đáng chú ý nhất bóng đá Châu Âu trong tuần cuối cùng cũng đã diễn ra, vòng bảng Champions League 2015/16 đã được xác định xong. Những cặp đấu duyên nợ, những cuộc chạm trán nảy lửa giữa các đội bóng lắm tiền nhiều của đều sẽ xuất hiện tại vòng thi đấu đầu tiên của giải đấu danh giá nhất Châu Âu.

PSG cùng bảng Real Madrid, Di Maria gặp lại đội bóng cũ

PSG chạm trán Real Madrid ngay ở bảng A, Di Maria sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ Real, nơi đã đưa cầu thủ này lên đỉnh cao với chức vô địch Champions League 2013/14. “Thiên thần” sẽ có dịp chứng tỏ cho chủ tịch Florentino Perez thấy mình đã sai lầm như thế nào khi đẩy anh đi. Tuy nhiên cuộc đối đầu nảy lửa này có thể sẽ chỉ nằm trong tưởng tượng khi Di Maria đã xa rời đỉnh cao dưới màu áo trắng, còn Real chắc chắn sẽ vướng phải những vấn đề dưới tay tân huấn luyện viên Rafael Benitez.

Shakhtar Donetsk và Malmo FF thực chất chỉ đóng vai trò… cho vui tại bảng đấu này, cực khó xảy ra viễn cảnh Real hay PSG trượt chân ở vòng bảng.

Vận may lại tới với Quỷ đỏ

Sau khi tránh được hàng loạt đối thủ khó nhằn tại vòng play-off khi chỉ phải gặp Club Brugge, Man United tiếp tục gặp may khi rơi vào bảng đấu dễ nhất khi đội bóng hạt giống số 1 chỉ là PSV Eindhoven, câu lạ bộ được chọn chỉ vì… bất ngờ thay đổi thể thức.

Hai cái tên còn lại là CSKA Moscow và Wolfsburg, tất cả đều không thể gây khó dễ cho Quỷ đỏ nhất là khi người dẫn dắt đang là Louis Van Gaal, mẫu huấn luyện viên không có khái niệm nương tay cho các câu lạc bộ nhỏ hơn.

Memphis Depay cũng sẽ có cuộc tái ngộ thú vị với đội bóng cũ, PSV Eindhoven sau khi rời đi vào mùa Hè vừa rồi.

Tử thần lại gọi tên… Manchester City

Bốn năm Man City xuất hiện tại vòng bảng Champions League, là từng đấy năm đội chủ sân Etihad rơi vào bảng tử thần, Bayern Munich, Napoli, Roma, Real Madrid, Borussia Dortmund, gần như toàn bộ những anh tài của các giải đấu hàng đầu Châu Âu đều đã là những đối thủ của nửa xanh thành Manchester trong suốt những mùa vừa rồi.

Giờ là Juventus, Sevilla và Borussia M’Gladbach, dường như “bảng tử thần” đã được đo ni đóng giày cho Man City. Thậm chí có thể… dự đoán luôn đối thủ của Man City ở vòng bảng mùa giải năm sau sẽ là Barcelona, đội bóng lớn duy nhất ở nhóm hạt giống số 1 mà Man City chưa chạm trán.

Dễ thở Barcelona, duyên nợ Bayern Munich

Những cái tên tại bảng đấu của hai gã khổng lồ này đều không hề đơn giản (Roma, Leverkusen, Arsenal) nhưng không phải vì thế mà khả năng lọt vào vòng knock-out của hai cái tên này bị ảnh hưởng. 5 mùa liên tiếp, cả Bayern lẫn Barca đều bước vào vòng knock-out với tư cách đội đầu bảng, nhân nhượng là điều mà cả hai không thường hay thể hiện, chẳng ai nghĩ Bayern có thể thắng Roma tới 7-1 tại vòng bảng mùa giải năm ngoái.

Điều đáng chú ý nhất có lẽ là việc Arsenal lại chạm trán Bayern. Tuy nhiên các cổ động viên Pháo thủ có thể… mừng rỡ ngay từ lúc này vì chắc chắn đối thủ của Arsenal tại vòng knock-out sẽ không phải là chính Bayern như hai mùa gần đây nữa. Olympiacos hay Dinamo Zagreb không phải là trở ngại quá lớn với Arsenal, duyên nợ ở vòng bảng thực chất cũng không quan trọng như nhiều người tưởng tượng.

Về cơ bản, vòng bảng Champions League năm nay cũng giống… năm xưa, có tử thần, có duyên nợ, có chạm trán mới và cả những bảng đấu không ai muốn xem (bảng C, G, H). Champions League luôn hấp dẫn theo cách riêng như vậy trong suốt lịch sử, và kết quả bốc thăm đêm qua đã chứng minh cho điều đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục