"Gà trống Gaulois" cất cao tiếng gáy trên đất Đức

Bỏ sau lưng kết quả tệ hại tại Wolrd Cup 2010, Pháp đang dần tìm lại hình ảnh của một ông lớn thuở nào sau khi đánh bại Đức 2-1.
Bỏ sau lưng kết quả tệ hại tại Wolrd Cup 2010, Pháp đang dần tìm lại hình ảnh của một ông lớn thuở nào sau khi giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đức trong trận giao hữu rạng sáng nay. Dù phải làm khách trước ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Euro 2012, nhưng các học trò của huấn luyện viên Laurent Blanc đã chơi một trận có thể nói là tuyệt vời. Màn trình diễn ấn tượng đó được khởi đầu bằng bàn thắng mở tỷ số của tân binh Giroud sau đường căng ngang của Debuchy. Điều này đã buộc Đức đẩy cao đội hình tấn công trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, sự vô duyên của Klose khiến họ không thể tìm được bàn gỡ trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Đầu hiệp 2, Pháp đã khiến Đức nhận bàn thua thứ 2 bằng một pha phản công nhanh. Người ghi bàn là Malouda sau pha dứt điểm cận thành. Kết quả này giúp cho Pháp thoải mái trong lối chơi của mình. Đặc biệt với lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của Pháp càng khiến chủ nhà càng chơi càng bế tắc và mãi đến phút 90, Cacau mới có thể giúp Đức tìm được bàn thắng danh dự. Chiến thắng này chắc chắn sẽ giúp Pháp tự tin hơn rất nhiều khi mà vòng chung kết Euro 2012 đang tới rất gần. Còn với đội tuyển Đức, thất bại ở một trận giao hữu chưa có gì là đáng nói nhưng sẽ là vô cùng nguy hiểm nếu họ tiếp tục chơi như tại Weser rạng sáng nay.
"Gà trống Gaulois" cất cao tiếng gáy trên đất Đức ảnh 1
Prandelli còn nhiều việc phải làm nếu muốn Italy thành công. (Nguồn: Getty Images)
Cùng chung số phận với Đức, Italy dù cũng được đánh giá cao hơn Mỹ và nhỉnh hơn rất nhiều về thành tích đối đầu nhưng cũng đã phải đón nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Prandelli đã cho các học trò của mình thực hiện chơi tấn công nhưng đội khách mới là đội có bàn thắng duy nhất. Dempsey là người lập công sau đường chuyền của Altidore trong tình huồng phản công nhanh. Không chỉ mình Italy, Bồ Đào Nha cũng gây thất vọng khi bị Ba Lan cầm hòa không bàn thắng trên khách National. Bồ Đào Nha là đội kiểm soát bóng vượt trội với 64% nhưng họ không thể làm gì hơn trước sự xuất sắc của hàng thủ đội chủ nhà.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục