Giải Pháp Mở rộng: Venus Williams thoát hiểm

Vòng 1 của giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) 2009 chưa chứng kiến một cú sốc đáng kể nào, nhưng nói vậy không phải tất cả những hạt giống hàng đầu đều dễ dàng đi tiếp. Venus Williams, tay vợt mới trở lại tốp 3 thế giới, chính là một ví dụ như thế.

Vòng 1 của giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) 2009 chưa chứng kiến một cú sốc đáng kể nào, nhưng nói vậy không phải tất cả những hạt giống hàng đầu đều dễ dàng đi tiếp. Venus Williams, tay vợt mới trở lại tốp 3 thế giới, chính là một ví dụ như thế.
 
Đối thủ của Venus ở vòng 1 Roland Garros là Bethanie Mattek, đang xếp hạng 45 WTA, và chưa từng giành được danh hiệu nào trong sự nghiệp. Từ trước tới nay, Mattek chỉ gây ấn tượng bởi… vòng 1 đồ sộ, cùng những bộ trang phục khác người, nhưng ở cuộc so tài hôm qua, cô đã gây khó dễ thực sự cho đàn chị đồng hương.
 
Sau thất bại khá nhanh chóng ở set thứ nhất (1-6), Mattek đã khiến các khán giả bất ngờ bằng những cú đánh phản công hiểm hóc để thắng lại Venus 6-4 trong set thứ hai. Tuy nhiên, trong set cuối cùng kinh nghiệm đã giúp Venus chiến thắng với tỷ số 6-2, kết thúc 126 phút thi đấu.
 
Mặc dù đã giành 7 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp nhưng chưa bao giờ Venus đăng quang ở Roland Garros cả. Trong số 12 lần tham dự trước đây (từ năm 1997), thành tích tốt nhất của Venus là vị trí á quân năm 2002, sau khi cô chịu thua em gái Serena ở trận chung kết.
 
Năm ngoái, Venus chia tay ở vòng 3 sau thất bại trước Pennetta. Tại vòng 2 của giải năm nay, thử thách của cô sẽ là đối thủ người Cộng hòa Czech Sarafova, người cũng trầy trật hạ Lisicki 6-2, 1-6, 6-1 sau gần 2 giờ.
 
Không nhiều người đặt kỳ vọng vào mỹ nhân Sharapova, sau khi cô mới bị loại ở tứ kết giải Warsaw mở rộng. Tay vợt người Nga hiện xếp hạng 102 thế giới và cần rất nhiều thời gian để hòa nhập trở lại với quần vợt đỉnh cao. Trong buổi tối hôm qua (25/5), Masha đã phải khá vất vả mới hạ được Yakimova với tỷ số 3-6, 6-1, 6-2. Và tại vòng 2, cô sẽ cuộc nội chiến rất đáng chú ý với người đồng hương Petrova, người vừa đè bẹp Embre 6-2, 6-1.
 
Trái với người đồng hương xinh đẹp, Dinara Safina đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Roland Garros. Sau khi khởi động cực kỳ thành công với hai chức vô địch liên tiếp ở Roma và Madrid, cô em gái nhà Safin đã phát tín hiệu tới mọi đối thủ bằng chiến thắng tuyệt đối 6-0, 6-0 trước Anne Keothavong, tay vợt nữ số một nước Anh. Ở vòng 2, Diatchenko cũng không phải đối thủ xứng tầm của Safina.
 
Trước đó, ngày khai mạc của Roland Garros đã chứng kiến một bất ngờ đầu tiên khi niềm hy vọng của nước chủ nhà Ameile Mauresmo (hạt giống số 16) gác vợt 3-6, 4-6 trước Anne-Lena Groenefeld. Đây là thất bại nặng nề nhất của tay vợt 30 tuổi này kể từ giải năm 2001.
 
Trong suốt 15 năm qua, Mauresmo chưa hề bỏ lỡ một Roland Garros nào, song thành tích tốt nhất của cô chỉ là vào đến tứ kết các năm 2003 và 2004./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục