HLV Arsene Wenger nói gì sau 90 phút "điên rồ" tại Emirates?

HLV Arsene Wenger đã vô cùng thất vọng khi chứng kiến Arsenal để cho Anderlecht cầm hòa 3-3 kịch tính ngay tại Emirates ở lượt trận thứ tư bảng D Champions League.
HLV Arsene Wenger nói gì sau 90 phút "điên rồ" tại Emirates? ảnh 1HLV Wenger ngậm ngùi trên băng ghế chỉ đạo. (Nguồn: DM)

Huấn luyện viên Arsene Wenger đã vô cùng thất vọng khi chứng kiến Arsenal để cho Anderlecht cầm hòa 3-3 kịch tính ngay tại Emirates ở lượt trận thứ tư bảng D Champions League.

Trận hòa này khiến Pháo thủ chưa thể sớm giành vé đi tiếp.

"Kết quả là rất đáng thất vọng. Tôi nghĩ tổng thể về phòng ngự, các cầu thủ đã thể hiện một phong độ kém cỏi từ đầu tới cuối trận," vị chiến lược gia người Pháp nói.

"Có lẽ là chúng tôi đã đánh giá thấp Anderlecht và phải trả giá. Tôi nghĩ chúng tôi đã lùi quá sâu và không còn chơi quyết liệt nữa sau khi dẫn 3-0. Thế trận lại mở ra. Chúng tôi không ngăn chặn những quả căng ngang, những đường bóng dài của họ. Vấn đề là Arsenal phòng ngự tồi hơn là vì bị thất thế vì quân số."

"Sau khi dẫn trước 3-0 chúng tôi nghĩ là đã chiến thắng và các cầu thủ của tôi cũng mệt mỏi. Nhưng Anderlecht lại dứt điểm nguy hiểm và sắc bén hơn. Ở Champions League, bạn cần có tâm lý đúng đắn nếu không sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi đã không giữ được thái độ thi đấu đúng đắn," huấn luyện viên Wenger nói thêm.

Khi được phóng viên hỏi về cảm giác sau trận đấu, vị chiến lược gia này cũng thẳng thừng nói: "Tôi có tức giận hay thất vọng không ư? Chắc chắn là cả hai."

Trái ngược với Wenger, huấn luyện viên Besnik Hasi của Anderlecht lại tỏ ra rất phấn khích: "Khi tỷ số là 3-0 nghiêng về phía Arsenal, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi và rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-3, đội bóng đã trở nên tự tin hơn rất nhiều."

"Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đội bóng, bởi khi tỷ số đang là 0-3, họ vẫn đứng sau lưng và cổ vũ nhiệt tình. Các cầu thủ đã trở lại vì các cổ động viên nhà, sau đó chúng tôi tìm thấy được nhịp điệu của mình."

HLV Arsene Wenger nói gì sau 90 phút "điên rồ" tại Emirates? ảnh 2Aleksandar Mitrovic khiến Arsenal chưa thể sớm có vé đi tiếp.

Ở trận đấu đêm qua, huấn luyện viên Arsene Wenger đã sớm có niềm vui, khi đội bóng của ông thi đấu tốt và ghi tới 3 bàn vào lưới đối thủ nhờ công của Mikel Arteta, Alexis Sanchez và Alex Oxlade-Chamberlainn. Nếu kết quả này được giữ nguyên, Pháo thủ sẽ cùng Dortmund giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, cú đúp của Anthony Vanden Borre và bàn thắng bằng đầu quyết đoán đúng phút 90 của Aleksandar Mitrovic đã khiến Arsenal chưa thể trở thành một trong ba đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out Champions League mùa giải năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục