HLV Phan Thanh Hùng: Trọng tài yếu kém và thiếu bản lĩnh

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã lên tiếng chỉ trích bản lĩnh cầm còi của trọng tài Trần Định Thịnh trong thất bại 0-2 của Hà Nội T&T trước Sông Lam Nghệ An tại vòng bảy V-League chiều qua (6/2).
HLV Phan Thanh Hùng: Trọng tài yếu kém và thiếu bản lĩnh ảnh 1Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho rằng đang có một sự phân biệt đối xử nhất định giữa nội binh và ngoại binh từ các trọng tài. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã lên tiếng chỉ trích bản lĩnh cầm còi của trọng tài Trần Định Thịnh trong thất bại 0-2 của Hà Nội T&T trước Sông Lam Nghệ An tại vòng bảy V-League chiều qua (6/2).

Ông Thịnh là người đã rút thẻ đỏ cho Gonzalo của Hà Nội T&T - được coi là một trong những lý do quan trọng nhất dẫn tới thất bại của đương kim á quân V-League trên sân Vinh.

Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Hà Nội T&T mất một tiền đạo trụ cột vì thẻ đỏ trực tiếp. Người trước đó là Hoàng Vũ Samson. Ngoài tình huống ấy, trọng tài này cũng có một số quyết định bất lợi cho Hà Nội T&T.

Ông Phan Thanh Hùng bức xúc: “Trong trận này, lẽ ra chúng tôi phải được phạt đền khi có cầu thủ Sông Lam Nghệ An tấn công Gonzalo trên không ngay ở đầu trận. Trong những tình huống như thế, trọng tài phải bản lĩnh. Không thể cho rằng những tình huống ấy là không lỗi.”

“Tôi không cho rằng trọng tài thiên về đội nào nhưng những sự yếu kém trong phát hiện lỗi cần được rút kinh nghiệm. Bất kỳ đội nào đá với Samson hay Gonzalo đều tấn công họ như vậy. Trọng tài thể hiện sự yếu kém bởi vì khi cầu thủ của tôi bị tấn công thì họ không phạt đối phương. Sau đó, các bạn ấy nổi nóng, trả đũa trở lại là không đúng, các bạn ấy phải bị thổi phạt.”

HLV Phan Thanh Hùng: Trọng tài yếu kém và thiếu bản lĩnh ảnh 2Chiếc thẻ đỏ của Gonzalo ở phút 55 đã khiến Hà Nội T&T gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

“Nhưng nếu trọng tài phát hiện lỗi và mạnh dạn xử lý hơn, mọi thứ có thể đã khác. Việc bảo vệ cầu thủ, chơi đẹp ngày càng quan trọng thì trọng tài phải ngày càng bản lĩnh. Có lỗi là phải phạt, không kể cầu thủ Tây hay cầu thủ ta. Tôi nghĩ có như thế cuộc chơi mới hấp dẫn.”

Dù thua 0-2, ông Hùng vẫn đánh giá cao các học trò: “Trận trước, chúng tôi vẫn ghi được bàn dù chỉ có 10 người. Trận này, Hà Nội T&T cũng chỉ có 10 người nhưng đã tạo ra được nhiều cơ hội. Các cầu thủ không nóng nảy mà đã thực hiện rất tốt đấu pháp.”

“Tôi chỉ không hài lòng về tỷ số. Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã chơi rất tốt, đã rất tiến bộ.”

Sau thất bại này, Hà Nội T&T sẽ tiếp tục một chặng đường cực kỳ khó khăn. Trước khi nghỉ Tết, họ sẽ phải gặp Persib Bandung ở vòng sơ loại AFC Champions League trước khi hành quân tới sân của “ngáo ộp” Becamex Bình Dương. Cả hai trận đều diễn ra chỉ trong tuần sau.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục