Lào Cai, vùng đất biên cương phía Bắc, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, có địa hình chủ yếu là đồi núi, trong đó có dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Fansipan được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương."
Giải đấu diễn ra tại Lai Châu từ ngày 17-20/11 với sự tham gia của 100 phi công dù lượn, trong đó có 35 phi công người nước ngoài đến từ Australia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Anh, Indonesia, Kazashtan...
Lai Châu là mảnh đất ven trời Tây Bắc của Tổ quốc, nơi được đất và trời ưu ái ban tặng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên với dãy núi Hoàng Liên Sơn đứng đầu trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam.
Trên những cung đường "trekking" leo núi, nhiều lúc bạn sẽ ngỡ ngàng, thích thú khi bắt gặp những đóa hoa rừng bung nở rực rỡ cả vạt rừng hay e ấp trong đám rêu xanh rì. Thiên nhiên đẹp đầy ấn tượng.
Ngắm bình minh trên biển mây, bạn đã bao giờ được thưởng thức bức tranh thiên nhiên kỳ ảo mà hùng vỹ này chưa? Giống như được đón ngày mới sang nơi thiên đường, đó thực sự là những khoảnh khắc để đời.
Trước khung cảnh đẹp ở Cầu kính Rồng Mây (huyện Tam Đường, Lai Châu), các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã thực hiện bộ ảnh nghệ thuật nhằm lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng nơi đây.
Bù lại cho quãng đường núi dốc, trơn trượt là những khung cảnh đẹp như mơ, gió lộng, mây bay và hoàng hôn buông núi vàng rực cả vòm trời. Chỉ ngồi đó thôi ngắm đất trời cũng thấy cuộc đời tươi đẹp.
Hoàng Liên Sơn, đoạn tận cùng phía Đông Nam của dãy núi Himalaya nằm ở khu vực Tây Bắc của Việt Nam, được tạp chí National Geographic xếp thứ bảy trong Top 28 Điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019.
Cuộc chiến đấu này thêm một lần nữa khẳng định ý chí, sức mạnh bền bỉ của nhân dân Việt Nam quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
Cho đến nay, vẫn chưa có con số thống kê chính xác những tổn thất về người và của của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chống lấn chiếm ở biên giới phía Bắc.
Nhắc lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979, những cựu chiến binh đã từng tham gia ở mặt trận Lào Cai vẫn nhớ như in từng mỏm núi, con đèo, khe sâu... nơi họ đã chiến đấu.
Cách đây 40 năm, thực hiện Lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước, quân và dân Việt Nam đã cầm súng, chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Cách đây 40 năm, rạng sáng 17/2/1979, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc.
Từ điểm cao 1.800m là quãng đường dốc ngược theo một dòng thác dựng đứng với những khối đá tảng trơn trượt, bạn phải bám vào những phiến đá này để leo lên điểm cao 2.000m.
Nhiều sản phẩm chè Tam Đường đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, chinh phục một số thị trường "khó tính" như Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan và nay đang hướng tới thị trường Nhật Bản.