Nhiều cuốn sách đẹp, quý hiếm đang được trưng bày tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội. Đây là những ấn phẩm được chế tác thủ công với kỹ thuật đóng sách độc đáo của châu Âu và châu Á.
Trong Chuyên đề Viết&Đọc Mùa Thu 2023, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khắc họa khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Palestine qua những câu chuyện, hình ảnh ông ghi lại được trên đất nước này.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã qua đời sau hơn 20 năm bị tai biến. Ông để lại nhiều tác phẩm truyện ký, bút ký, thơ..., trong đó nổi bật là bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông.”
Đại tá, nhà văn Nguyễn Trần Thiết – tác giả tiểu thuyết “Ông tướng tình báo và hai bà vợ” đã qua đời do tuổi cao sức yếu. Ông để lại di sản gồm gần 100 tác phẩm văn chương.
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã qua đời tại nhà riêng sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh mất trí nhớ. Bà có nhiều sáng tác nổi tiếng như “Khoảng trời, hố bom”, "Truyện cổ nước mình"...
Cuốn sách của tác giả Nguyễn Chiến Thắng cho thấy phần nào cuộc đời, sự nghiệp, vai trò của một đại sứ - người đại diện cho quốc gia, dân tộc ở trên phương diện đối ngoại.
"Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín" là cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn Nguyễn Một, đưa ra cái nhìn hiện thực về cuộc chiến tại Việt Nam, qua đó gửi gắm thông điệp lên án chiến tranh.
Ngày Thơ Việt Nam đã diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, là sự hòa quyện của thi ca, hội họa và nghệ thuật thị giác, nhằm tạo một khí thế mới, khát vọng mới về một xã hội tốt đẹp hơn.
Tại tọa đàm "Thơ hiện nay với hôm nay", nhiều ý kiến cho rằng thơ ca dù có cách tân đến đâu cũng phải mang giá trị tư tưởng, phải đi theo con đường “vị nhân sinh."
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết nhà thơ Giang Nam, tác giả bài thơ "Quê hương" đã qua đời sáng 23/1 (mùng Hai Tết), hưởng thọ 94 tuổi.
Chuyên đề mùa Đông dành nhiều không gian để tưởng nhớ nhà văn Lê Lựu thông qua những trang viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà báo Yên Ba, cùng nhiều tranh của các họa sỹ Thành Chương, Đức Phạm.
Chủ tịch nước mong muốn Nguyễn Bình tiếp tục học tập, nghiên cứu, có nhiều tác phẩm hay, có giá trị, đóng góp cho nền văn học nước nhà cũng như tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Nói về nhà văn Lê Lựu, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều khẳng định đây là tác giả của những tác phẩm làm rung động đời sống văn học Việt Nam.
Tác giả của những câu thơ "Trên trời mây trắng như bông/ Ở dưới cánh đồng,bông trắng như mây" - nhà thơ Ngô Văn Phú đã qua đời ngày 24/10 do tuổi cao sức yếu.
Chào mừng ngày 20/10, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu thơ-nhạc "Quà tặng mùa Thu" với sự tham gia của đông đảo các nhà văn, nhà thơ nữ hội viên cùng các nghệ sỹ nổi tiếng.
Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng, tác giả bài thơ “Em đi giữa biển vàng” được nhạc sỹ Bùi Đình Thảo phổ nhạc, đã qua đời ngày 25/9 do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 82 tuổi.
Từ cậu bé rất mê toán học, nhà báo Phạm Quốc Toàn đi bộ đội, rồi thành người viết báo, viết văn có uy tín với chặng đường nửa thế kỷ. Ở ông, văn và báo là hai thực tế cá tính độc đáo.
Vụ việc bạo lực học đường tại trường quốc tế ISHCMC-AA vừa qua cho thấy chúng ta cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc để dự báo về đạo đức của những thế hệ công dân tương lai.
Tập thơ theo mạch cảm xúc “khát khao yêu và được yêu” nhưng có thêm sự trầm tĩnh, giàu triết lý của một người phụ nữ xa quê hương và từng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời.