Hợp đồng khủng khiến Bayern Munich thua mất mặt

Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Bayern Munich đã bất ngờ để Monchengladbach giành chiến thắng trong lượt đấu đầu tiện tại Bundesliga.
Ngay trong vòng đấu khai mạc, Bundesliga 2011-2012 đã chứng kiến bất ngờ đầu tiên khi Bayern Munich gục ngã trước  Monchengladbach ngay trên sân nhà.

Đây quả là một đòn đau giáng vào tham vọng của "Hùm xám," đội bóng đang đặt quyết tâm đòi lại chức vô địch từ tay Borussia Dortmund.

Bayern đã đầu tư khá lớn trong mùa Hè vừa qua, bởi ngoài việc mời huấn luyện viên Jupp Heynckes quay lại dẫn dắt đội thì họ còn chiêu mộ hai tuyển thủ Đức là thủ môn Manuel Neuer (từ Schalke) và hậu vệ Jerome Boateng (từ Man City) nhằm củng cố hàng thủ. Thế nhưng, bàn thua trước Gladbach lại xuất phát từ chính sai lầm của hai cầu thủ có tổng giá trị là 35 triệu euro này.

Cả hai đã phối hợp không tốt trong tình huống ngăn chặn một đường chuyền dài của đối thủ, tạo điều kiện cho Igor de Camargo ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 62.

Dù thi đấu rất nỗ lực trong những phút cuối của trận đấu nhưng do quá nóng vội cũng như thiếu may mắn trong các pha dứt điểm Bayern đành chấp nhận thua chung cuộc 0-1 ngay trên sân nhà và đây là thất bại đầu tiên của Bayern ở vòng khai mạc Bundesliga kể từ năm 2001.

Thất bại này dự báo con đường chinh phục chức vô địch của thầy trò Heynckes sẽ vô cùng chông gai, bởi ở vòng mở màn thì hầu hết các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ đều giành được chiến thắng. Đương kim vô địch Dortmund có được sự khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Hamburg với tỷ số 3-1, trong khi Stuttgart đè bẹp Schalke tới 3 bàn không gỡ. Một cựu vô địch khác là Wolfsburg cũng có chiến thắng đậm 3-0 trước Cologne.

Ngoài Bayern thì một đội bóng mạnh khác là á quân mùa trước Bayer Leverkusen, đội bóng cũ của Heynckes, cũng để thua mất mặt 0-2 trước Mainz. Trận này, cựu thủ quân đội tuyển Đức Michael Ballack phải ngồi dự bị suốt cả trận./.

Clip bàn thắng của De Camargo:


Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục