'Hủy diệt' Espanyol, Real Madrid vô địch La Liga sớm 4 vòng đấu

Sau 34 trận đã đấu, Real Madrid 81 điểm, nhiều hơn đội xếp sau là Sevilla đến 17 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa khép lại.
'Hủy diệt' Espanyol, Real Madrid vô địch La Liga sớm 4 vòng đấu ảnh 1Real Madrid nhận cúp vô địch sau chiến thắng Espanyol. (Nguồn: realmadrid)

Real Madrid đã dễ dàng có được chiến thắng tưng bừng 4-0 trong cuộc tiếp đón Espanyol trên sân nhà Bernabeu ở vòng 34 La Liga.

Chiến thắng này đã đưa đội bóng Hoàng gia bước lên đỉnh La Liga mùa này sớm 4 vòng đấu.

Sau 34 trận đã đấu, Real Madrid 81 điểm, nhiều hơn đội xếp sau là Sevilla đến 17 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa khép lại.

Đây cũng là danh hiệu vô địch quốc gia thứ 35 trong lịch sử Real Madrid, nhiều hơn đội có thành tích đứng thứ 2 là Barcelona đến 9 danh hiệu.

Với cá nhân Carlo Ancelotti, ông cũng thiết lập kỷ lục mới khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên vô địch cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

[Benzema sút trượt 2 quả 11m, Real vẫn thắng để cận kề ngôi vương]

Ở trận đấu đêm qua, Real Madrid chính là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo nên pha bóng nguy hiểm trước với cú đánh đầu đưa bóng đập cột dọc của Mariano Diaz.

Sau pha bóng đó, Real tiếp tục chơi tấn công và liên tiếp có được hai bàn thắng của tiền đạo Rodrygo ở các phút 33 và 43.

'Hủy diệt' Espanyol, Real Madrid vô địch La Liga sớm 4 vòng đấu ảnh 2Real ăn mừng tưng bừng sau chức vô địch. (Nguồn: realmadrid)

Sang hiệp 2, Real tiếp tục duy trì thế trận tấn công áp đảo trước khi Asensio băng xuống dứt điểm chạm cột dọc bay vào lưới nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà ở phút 55.

Dẫn trước ba bàn, Carlo Ancelotti liên tiếp có sự điều chỉnh khi tung Karim Benzema, Isco và Vinicius vào sân.

Sự thay đổi người này tiếp tục mang đến hiệu quả khi cả ba đã phối hợp nhau tạo nên bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 của Benzema ở phút 81.

Với chiến thắng này, Real Madrid đã sớm trở thành nhà vô địch La Liga mùa này trước 4 vòng đấu.

Quan trọng hơn, chức vô địch này chắc chắn sẽ là cú hích cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước khi họ bước vào trận "sinh tử" với Man City ở bán kết lượt về Champions League.

Ở lượt đi, Real Madrid đã để thua Man City 3-4 trong "bữa tiệc bàn thắng" tại sân Etihad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục