Tiger Woods tái xuất

Huyền thoại Tiger Woods sắp tái xuất làng golf

Sau khi Tiger Woods xin lỗi người hâm mộ vì bê bối tình ái, cả thế giới lại xôn xao việc huyền thoại này chuẩn bị trở lại thi đấu.
Sau khi tay golf đào hoa Tiger Woods công khai xin lỗi người hâm mộ hồi tháng Hai về vụ bê bối tình ái đã làm anh suýt “tan cửa nát nhà” và tiêu tan sự nghiệp, cả thế giới lại một lần nữa xôn xao việc huyền thoại làng golf đang có ý định sớm trở lại thi đấu.

Một tờ báo mạng của Anh đã chụp được những khuôn hình của Woods khi đang tập trên sân golf, cho thấy dường như anh đã và đang chuẩn bị sẵn sàng cho “sự trở lại." Đã có không ít người phán đoán rằng anh sẽ tái xuất trong giải đấu golf Tavistock Cup sắp diễn ra trong hai tuần tới đây tại xứ sở sương mù.

Khi tuyên bố mình sẽ chơi trở lại, Woods vẫn không chắc chắn được ngày chính thức cầm gậy thi đấu. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn thông cảm và hiểu rằng điều đó cũng hoàn toàn hợp lý.

Woods đã trải qua những tháng ngày đầy ác mộng, kể từ khi báo giới tiết lộ các vụ ngoại tình chấn động của anh, và dường như chúng chỉ khép lại khi cô vợ Elin của Woods, chấp nhận tha thứ và không ký vào lá đơn ly dị.

Mọi việc chưa kịp lắng xuống thì mới đây, nam diễn viên kiêm MC truyền hình Howard Stern lại khuấy động khán giả và chạm vào vết thương chưa lành của anh khi tổ chức một cuộc thi sắc đẹp dành cho những mối tình vụng trộm của Woods. “Trái đắng” này quả là không hề dễ chịu đối với tay golf số một thế giới.

Do đó, với người hâm mộ, Woods đã mất quá nhiều. Lẽ dĩ nhiên, thật khó để "con Hổ" ngày nào có thể ngay lập tức trở lại sân golf. Chỉ biết chắc rằng một khi Woods đã quyết tâm lấy lại hình ảnh trước kia của mình trong mắt người hâm mộ thì điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không chờ đợi cho đến tận cuối mùa giải năm nay mới thực hiện ý định này.

Giờ đây, nhiều fan của Tiger cũng nhận ra một điều rằng, nước Mỹ sẽ không có trên bản đồ làng golf thế giới nếu không tồn tại một golf thủ như Tiger. Xét về góc độ riêng tư, người Mỹ cũng hiểu Woods không phải là một người đàn ông hoàn hảo và chắc chắn anh cũng đã bị trừng phạt cho vụ bê bối tình ái, với danh sách người tình lên đến con số trên 10 với những năm tháng sống trong dối trá, để mất đi niềm tin từ gia đình, đặc biệt là từ người vợ đã cùng anh chung sống suốt năm năm.

Chỉ còn Bảy tháng nữa, giải đấu PGA Tour 2010 sẽ mở màn và những người hâm mộ cũng hy vọng đến thời khắc ấy, những biến cố của Woods đã thực sự lắng chìm và thế giới lại lần nữa có cơ hội chiêm ngưỡng những cú đánh có một không hai trong lịch sử.

Accenture, nhà tài trợ đầu tiên tuyên bố “bỏ rơi” Woods cũng đã có những phản ứng chừng mực và khéo léo đến bất ngờ sau cuộc họp báo xin lỗi người hâm mộ của Woods.

Bởi họ không thể không nhận ra một thực tế rằng, vị trí số một của thần đồng làng golf này là khó thay thế và giữ mối quan hệ tốt với Woods cũng là một chiến lược đúng đắn nhất hiện nay. Kể cả trước đây khi Accenture “bóng gió” việc không tái ký hợp đồng với Woods, họ vẫn biết chắc rằng anh thừa khả năng thắp lại ngọn lửa vinh quang của mình sau khi “hoàn lương."

Vậy nên, người hâm mộ đều muốn rộng lòng, ít ra là tha thứ cho Woods, vì tài năng và những đóng góp của anh cho môn thể thao “quý tộc” này cũng như quên đi danh hiệu đầy tai tiếng mà giới truyền thông đã gán cho anh - “kẻ nghiện sex”./.

Nhật Khánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục