Italy - Tây Ban Nha: Cuộc chiến của hai số phận

Đêm 10/6, các tín đồ của túc cầu giáo sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu đáng được mong chờ ở EURO 2012 giữa Tây Ban Nha và Italy.
Đêm 10/6, các tín đồ của túc cầu giáo sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu rất đáng được mong chờ giữa Tây Ban Nha và Italy, 2 ứng cử viên hàng đầu ở bảng C.

Đó cũng là trận chiến giữa hai số phận thăng trầm trong làng bóng đá Lục địa già khi mà Tây Ban Nha đang ở trên đỉnh cao thế giới (hiện đứng thứ 1 trong bảng xếp hạng của FIFA) và Italy (hiện đang xếp thứ 12) đang nỗ lực đi tìm lại hào quang của mùa Hè 2006 đáng nhớ trên đất Đức. Thế nhưng cả 2 đều đến với EURO 2012 này với những bước chân ngập ngừng.

Dẫn quân tới Ba Lan trong bối cảnh scandal dàn xếp tỷ số đang nhức nhối, huấn luyện viên Cesare Prandelli đến tận lúc này vẫn đang phải đau đầu với bài toán nhân sự. Với người Italy, chấn thương cùng án treo giò ở scandal Calcioscommesse đã “cướp” mất của họ tới gần một nửa các trụ cột.

Điều đáng nói là tinh thần của Azzurri cũng suy giảm rất nhiều bởi ảnh hưởng của scandal này. Các cổ động viên của Azzurri có thể tự an ủi bằng lịch sử. Đến với World Cup 1982 và 2006 ngay sau những scandal tương tự và Italy vô địch. Ở kỳ EURO này, điều đó có lặp lại hay không lại là chuyện khác.

Chất lượng đội hình Azzurri năm nay khó có thể so sánh với những năm xưa. Huấn luyện viên Prandelli thiếu những tài năng lớn ở hàng phòng ngự ngoài Buffon và Chiellini, do đó ông chủ yếu dựa vào sức mạnh tuyến giữa của Pirlo, De Rossi, Marchisio và Nocerino.

[Thông tin thú vị trước đại chiến Tây Ban Nha-Italy]

Trong khi đó, nắm quyền chỉ đạo Tây Ban Nha - Đệ nhất anh hào thế giới và châu Âu, huấn luyện viên Vicente Del Bosque hẳn phải là ông thầy may mắn nhất thế giới khi dưới trướng toàn là các học trò có đẳng cấp quốc tế. Người ta đang trông chờ huấn luyện viên Del Bosque sẽ vận hành tiqui – taka ở tuyển Tây Ban Na ra sao trong bối cảnh thiếu vắng tiền đạo chủ lực David Villa cùng với việc "nhà kiến tạo" Xavi đang cho thấy dấu hiệu suy giảm phong độ. Sự vắng mặt của Carles Puyol và David Villa có lẽ là quá lớn khi La Roja không có những tài năng để thay thế họ.

Sức mạnh tấn công không phải bàn cãi, hàng tiền vệ lại là xuất sắc nhất thế giới, điểm yếu chính của Tây Ban Nha nằm ở cách bố trí phòng ngự. Giống như Barcelona, hàng thủ của Các chú Bò tót rất dễ đứng sai vị trí khi đội nhà chơi áp đảo trong thời gian kéo dài. Tuy nhiên, với những đội bóng lớn, họ luôn biết cách đứng dậy trong những thời điểm khó khăn nhất, Tây Ban Nha cũng như Italy chắc chắn sẽ cho thấy điều đó ở trận đấu này. Ngoài ra, việc gặp nhau từ khá sớm khiến tính chất của trận đấu này trở nên rất quan trọng.

Đội chiến thắng sẽ nắm cơ hội rất lớn lọt vào vòng sau, trong khi đó, kẻ thua cuộc sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề trong những trận đấu kế tiếp với 2 đối thủ khó chơi là Croatia và Ireland.

* Thông tin trận đấu:
- Địa điểm: Sân vận động PGE Arena, Gdansk, Ba Lan
- Sức chứa: 40.000 chỗ ngồi
- Thời gian: 23h00’ ngày 10/6 (giờ Việt Nam) - Trọng tài: Viktor Kassai (Hungary)

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Thủ môn: 1-Iker Casillas Hậu vệ: 17-Alvaro Arbeloa, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 18-Jordi Alba Tiền vệ: 14-Xabi Alonso, 16-Sergio Busquets, 21-David Silva, 8-Xavi, 6-Andres Iniesta Tiền đạo: 9-Fernando Torres

Italy: Thủ môn: 1-Gianluigi Buffon Hậu vệ: 19-Leonardo Bonucci, 16-Daniele De Rossi, 3-Giorgio Chiellini, Tiền vệ: 2-Christian Maggio, 18-Riccardo Montolivo, 21-Andrea Pirlo, 8-Claudio Marchisio, 6-Federico Balzaretti Tiền đạo: 10-Antonio Cassano, 9-Mario Balotelli 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục