Hàng phòng ngự với số đông của Cesena khiến Juventus thi đấu lúng túng trong hiệpmột và gần như không tạo ra được bất cứ tình huống đáng chú ý nào.
Bước sang hiệp đấu thứ hai, với việc tung Fabio Quagliarella và AlessandroDel Piero vào sân, lối chơi của Juventus trở nên linh hoạt và hấp dẫn hơn.
Tớiphút 72 của trận đấu, "Bà đầm già" mới có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng và ngườilập công là tiền vệ Claudio Marchisio. Tiền vệ người Italy đã có pha khống chếkhá khéo léo và đẳng cấp trước khi tung ra cú sút hạ gục thủ thànhAntonioli.
Sau bàn thắng mở tỷ số, Juventus đã gỡ bỏ được sức ép tâm lí vàthi đấu hưng phấn hơn. Đến phút 81, từ đường căng ngang bên phía cánh phải,thủ thành Francesco Antonioli lao ra cản phá trái phép Giaccherini. Pha bóng nàykhông những khiến Antonioli rời sân mà Cesena còn phải chịu 1 pha đá phạt 11m.Trên chấm penalty, Arturo Vidal không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng 2-0.
Với 3 điểm giành được trong trận đấu này, Juventus đã xuất sắc lấy lạingôi đầu từ tay AC Milan, đội bóng đã tạm thời vươn lên ngôi đầu nhờ chiến thắng2-0 trước Genoa ở trận đấu diễn ra trước đó.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Antonio Conte cho biết:"Kết quả này đã cho thấy các học trò của tôi đang ngày càng trưởng thành hơn.Những số liệu thống kê cho thấy chúng tôi thi đấu hoàn toàn vượt trội với 70%thời gian kiểm soát bóng trên sân và 21 cú sút. Lối chơi của chúng tôi đang đượccải thiện từng ngày."
Ở một trận đấu đáng chú ý khác, AS Roma có một trận đấu "kinh hoàng" khi chạm trán với Fiorentina. 3 chiếc thẻ đỏ và 3 bàn thua, AS Roma đã phảitrải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình ở những trận đấu gần đây./.
Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây |