Kiatisuk đánh liều với "Messi của Thái Lan" ở trận gặp Philippines

Không thể tung ra sân "bộ đôi" Adisak Kraisorn - Kirati Keawsombut, Kiatisuk giờ chỉ còn biết trông chờ vào Chanathip Songkrasin ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014.
Kiatisuk đánh liều với "Messi của Thái Lan" ở trận gặp Philippines ảnh 1Chanathip Songkrasin (số 18) đang được kỳ vọng rất nhiều. (Nguồn: Reuters)

Không thể tung ra sân "bộ đôi" Adisak Kraisorn - Kirati Keawsombut, huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang giờ chỉ còn biết trông chờ vào Chanathip Songkrasin, ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 giữa Thái Lan và Philippines trên sân Rajamangala.

Adisak, người đã ghi 2 bàn vào lưới Malaysia tại vòng bảng sẽ không thể góp mặt do án treo giò (thẻ đỏ ở trận lượt đi tại Manila). Trong khi đó, Kirati Keawsombut cũng phải ngồi ngoài do chấn thương.

Đề bù đắp sự thiếu vắng nghiêm trọng này, huấn luyện viên Kiatisuk giờ chỉ còn biết đặt kỳ vọng vào tài năng trẻ Chanathip Songkrasin - người được mệnh danh là "Messi của Thái Lan."

Trong những buổi tập sau trận bán kết lượt đi, Chanathip Songkrasin đã được Kiatisuk xếp đá ở vị trí trung phong. Điều này cho thấy, nhiều khả năng ông sẽ tung tiền đạo này ra sân ngay từ đầu trong trận bán kết lượt về tại Bangkong diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay 10/12 (theo giờ Việt Nam).

Ngoài Chanathip Songkrasin, huấn luyện viên Kiatisuk vẫn còn một sự lựa chọn khác cho vị trí tiền đạo là Sompong Soleb.

Phát biểu trước trận "sinh tử," Kiatisuk tự tin cho biết: "Chúng tôi sẽ trung thành với lối đá tấn công nhanh. Điều kiện mặt sân ở đây (Bangkok) quen thuộc với chúng tôi hơn ở Manila."

Ở trận lượt đi, Thái Lan chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trên sân Philippines, đồng nghĩa với việc chỉ chiến thắng mới giúp họ giành vé đi tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục