Giờ đây, mỗi khi nhớ lại 50 năm về trước, Thượng úy Phan Xuân Diệu lật lại quyển nhật ký - nơi chứa đựng biết bao ký ức, cảm xúc và cả chiến tích một thời khói lửa.
Với cựu phóng viên TTXVN Nghiêm Sỹ Thái, cuốn nhật ký chiến trường được phía Hoa Kỳ trao trả cho ông không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Một số hiện vật tiêu biểu trong triển lãm có thể kể đến: Đơn tình nguyện nhập ngũ viết bằng máu; nhật ký của nữ bộ đội Trường Sơn về con đường ra trận và những lá thư tình thời chiến.
Dự án trao tặng chuỗi “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” phấn đấu trong 3 năm, sẽ có ít nhất 15 tủ sách mang tên người nữ Anh hùng được trao tặng cho các trường học và bệnh viện ở những vùng khó khăn cả nước.
Thế hệ thanh niên trước kia đã viết nên những mối tình đi cùng năm tháng để mỗi khi nhắc lại, chúng ta lại càng trân trọng, thêm tin vào tình yêu và những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.
Những năm qua, cựu chiến binh Bùi Văn Bình, thương binh hạng 4/4 ở Phú Thọ, đã đi khắp mọi miền đất nước để sưu tầm, lưu giữ và trưng bày hàng nghìn kỷ vật từ các cuộc kháng chiến tại nhà riêng.
Khoảng 10.000 tựa sách và nhiều bản đồ, tài liệu cung cấp những góc nhìn đa chiều về cuộc chiến tranh ở Việt Nam được lưu trữ ở Trung tâm tư liệu của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông tại Hà Nội.
Các lực lượng đã tìm kiếm, cất bốc 3 hài cốt liệt sỹ kèm theo một số kỷ vật đi cùng như võng, ví, lược, bàn chải đánh răng…, tuy nhiên, cả 3 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được họ tên, quê quán.