Cách kể chuyện qua góc nhìn hiện đại là một trong những yếu tố mang đến sự thú vị, bất ngờ cho khán giả nhưng vẫn giữ được tinh thần và giá trị nhân văn của nguyên tác.
Nhận được nhiều ý kiến trái chiều, song bộ phim 'Cậu Vàng' vẫn được một bộ phận khán giả đón đợi để xem khả năng diễn xuất của 'nhân vật chính' có nguồn gốc từ Nhật Bản.
Nhà văn Kim Lân dành cả đời văn của mình để khám phá, sáng tạo về cuộc sống của những người thôn quê nghèo, với nếp sống thanh bạch, nhân nghĩa như là tinh chất được tích tụ, truyền lại từ ngàn đời.
Bên cạnh dựng cảnh thơ mộng có phần hiện đại của bộ phim, việc giống chó Shiba của Nhật Bản vào vai cậu Vàng trong tác phẩm hiện thực được viết năm 1943 đã gây ra nhiều ý kiến phản đối.
“Cậu Vàng” (bộ phim phóng tác từ truyện ngắn “Lão Hạc” và một số tác phẩm khác của nhà văn Nam Cao) có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ ở cả hai miền Bắc-Nam.
Nhân vật Lão Hạc và Cậu Vàng đã gắn bó với hàng triệu khán giả nhiều thế hệ. Nên việc đoàn làm phim định chọn một chú chó giống Inu Shiba vào vai "Cậu Vàng" lại gây ra những tranh cãi không đáng có.
Mới đây, nhà sản xuất phim điện ảnh “Cậu Vàng,” chuyển thể từ tác phẩm văn học "Lão Hạc," công bố chọn một chú chó Shiba Inu - giống chó Nhật Bản, làm diễn viên chính đã gây ra luồng tranh cãi lớn.
Thẩm phán lừng danh của nước Mỹ về luật bản quyền Learned Hand đã đưa ra một kết luận rất súc tích “nhân vật càng sơ sài, đơn giản thì càng khó được bảo hộ.”
Nhận thấy tình trạng vội vã phán xét phiến diện của học sinh trong lớp, cô Phương đã quyết định cùng các em thực hiện dự án "Vùng tối của định kiến," học môn Ngữ văn theo một cách rất khác.