Lập cú đúp, được ca ngợi, Văn Quyến chưa muốn giải nghệ

Người hùng Văn Quyến đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp Vissai Ninh Bình đánh bại Churchill Brothers (Ấn Độ) trong trận đấu vòng 16 đội AFC Cup chiều nay.
Lập cú đúp, được ca ngợi, Văn Quyến chưa muốn giải nghệ ảnh 1Văn Quyến tái hiện hình ảnh đỉnh cao của mình ở trận đấu chiều nay. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Người hùng Văn Quyến đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp Vissai Ninh Bình đánh bại Churchill Brothers (Ấn Độ) trong trận đấu vòng 16 đội AFC Cup chiều nay (13/5). Tỷ số chung cuộc là 4-2 cho Ninh Bình.

Ninh Bình nhập cuộc theo cách tệ nhất có thể. Trước hàng nghìn cổ động viên nhà, trong rừng cờ hoa cổ động, họ bất ngờ nhận bàn thua trước từ cú đệm bóng của Balwant Singh ở phút 21. Trước trận đấu, đã có dư luận lo ngại rằng Ninh Bình sẽ không thể hiện được mình. Lo lắng ấy là có cơ sở. Một đội bóng đang trong khủng hoảng, đã bỏ giải, chìm trong bê bối tiêu cực đối mặt với địch thủ mạnh ở đấu trường châu lục trong thế bị dẫn bàn. Đội bóng ấy có quá ít cơ hội chiến thắng.

Nhưng chính vào lúc niềm tin xuống thấp nhất, Ninh Bình đã trở lại mạnh mẽ. Đúng 1 phút sau bàn thua, Lê Văn Thắng - cầu thủ bị nghi ngờ có liên quan tới vụ bán độ cứa lòng tuyệt đẹp quân bình tỷ số. Sau đó chỉ vài phút, tân đội trưởng Sim Woon Sub nhân đôi cách biệt bằng tình huống solo dũng mãnh.

Đến lúc này, thế trận hoàn toàn thuộc về phía Ninh Bình. Người hâm mộ chỉ còn chờ đợi một cái tên duy nhất, một cầu thủ duy nhất trong cái ngày có thể là cuối cùng của sự nghiệp.

Phút 67, sự chờ đợi ấy đã được đền đáp. Văn Quyến tăng tốc xâm nhập vòng cấm, vượt qua một hậu vệ Brothers trước khi dứt điểm tinh quái. Sân Ninh Bình như nổ tung. Gần cuối trận, số 10 hoàn tất cú đúp cho riêng anh với một cú sút phạt thần sầu.

Bàn thắng của Abdelhamid Shabana ở phút 80  không thể làm thay đổi trận đấu. Ninh Bình đi tiếp với tỷ số chung cuộc 4-2. Đêm nay, Văn Quyến là cái tên được nói tới nhiều nhất. Xúc động trong vòng tay của người hâm mộ, anh chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn, giúp đội giành chiến thắng. Nếu đội thua, tôi sẽ giải nghệ luôn nhưng bây giờ, Vissai Ninh Bình đã giành quyền vào tứ kết, tôi sẽ tiếp tục ở lại nếu ban huấn luyện và đội bóng vẫn cần tôi.

Tôi biết hôm nay có nhiều khán giả từ Nghệ An, Hà Nội và các vùng lân cận đã đến cổ vũ tôi. Tôi xin cảm ơn tấm lòng của người hâm mộ dành cho mình.”

Trong niềm vui chiến thắng, ông Nguyễn Văn Sỹ cũng nói: “Chiến thắng 4-2 quả thật nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Văn Quyến đã thể hiện phong độ quá tốt, không phải bởi cậu ấy đã ghi hai bàn mà vì nỗ lực thi đấu trọn vẹn 90 phút. Đây là điều mà Văn Quyến ít khi làm được kể cả khi ở đỉnh cao phong độ.”

Cái tin Văn Quyến tạm hoãn quyết định giải nghệ thực sự mang tới niềm vui cho người hâm mộ. Thần đồng lớn nhất của bóng đá Việt Nam vẫn chưa bước những bước đi cuối cùng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục