Lễ hội Phủ Dầy được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia, nổi tiếng với nghi lễ chầu văn-hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu.
Lễ rước Mẫu thỉnh kinh Phủ chính Tiên Hương là nghi lễ quan trọng trong Lễ hội Phủ Dầy, thể hiện mối quan hệ dung hòa, gắn kết giữa tín ngưỡng thờ Mẫu và Phật giáo. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)
Hàng nghìn ngọn đuốc đã được các con nhang, đệ tử và người dân địa phương rước vòng quanh khu vực đền, phủ, lăng trong quần thể Di tích lịch sử-văn hóa Phủ Dầy.
Lễ hội Phủ Dầy ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng “tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian với Nghi lễ chầu văn-hầu đồng.
Hàng nghìn ngọn đuốc đã được người dân rước vòng quanh các khu vực đền, phủ, lăng trong quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy với mong muốn có cuộc sống hòa bình, ấm no, tươi vui, hạnh phúc.
Sau 3 năm gián đoạn bởi dịch COVID-19, Lễ hội Phủ Dầy năm 2023 tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, Nam Định đã thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương về thăm quan, trẩy hội.
Xã Kim Thái thành lập 21 chốt kiểm soát tại các khu vực vào đền, phủ để nhắc nhở người dân, du khách thực hiện việc đeo khẩu trang, giãn cách theo quy định, nhất là xử lý hiện tượng mê tín dị đoan.
Lễ hội Phủ Dầy gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong “Tứ bất tử” của Việt Nam với nghi lễ hát chầu văn-hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu.
Ngày 18/4 (tức mùng 3/3 Âm lịch), tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, lễ hội Phủ Dầy năm 2018 đã khai mạc, thu hút đông đảo du khách thập phương.
Ngày 9/4 (tức mùng 3/3 âm lịch), tại xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), lễ hội Phủ Dầy năm 2016 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo du khách tham dự.