Leverkusen hy vọng lạnh âm 9 độ làm Barca “cóng”

Gonzalo Castro của Leverkusen hy vọng Barca sẽ bị "cóng" trong trận lượt đi vòng 1/8 do lúc đó nhiệt độ ở thành phố này là âm 9 độ C.
Gonzalo Castro, cầu thủ gốc Tây Ban Nha hiện đang khoác áo Leverkusen hy vọng đối thủ tại Champions League là Barcelona sẽ bị "cóng" trong trận lượt đi vòng 1/8 do lúc đó nhiệt độ ở thành phố này là âm 8 hoặc 9 độ C.

Phát biểu trên chương trình “Mas Esports” của Đài phát thanh Com Radio, cầu thủ của đội bóng nước Đức đánh giá: “Barcelona là ứng viên số 1. Chúng tôi sẽ cố gắng gây khó khăn nhiều nhất cho họ. Được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế chứ ở sân Nou Camp sẽ thật khó khăn. Hy vọng chúng tôi sẽ gặp may mắn còn Barca sẽ có một ngày xấu trời.”

“Chúng tôi là một câu lạc bộ thích chơi bóng và giành chiến thắng. Chúng tôi luôn có gắng tránh những pha phạm lỗi nghiêm trọng và ẩu đả không cần thiết," cầu thủ Gonzalo Castro nêu rõ.

Cầu thủ người gốc Tây Ban Nha này cũng nói thêm về hành động của Pepe giẫm vào tay Messi ở trận tứ kết lượt đi Cúp Nhà Vua giữa Real Madrid và Barcelona: “Việc Pepe giẫm lên bàn tay của Messi là một hành động gây đau lòng và ngu ngốc.”

Gonzalo Castro cho biết một trong những thần tượng của anh là Xavi khi bày tỏ: “Tôi thích anh ấy từ hồi nhỏ. Được đối đầu với Xavi vào đêm thứ Ba tới là một niềm vui. Tôi thích có chiếc áo của anh ấy, nhưng đồng đội của tôi là Michael Ortega cũng muốn thế vì anh ấy là fan ruột của Xavi. Nếu Xavi có hai áo, thì hiệp một là dành cho tôi và hiệp hai là dành cho Michael.”

Mặc dù khâm phục Xavi nhưng theo Gonzalo “cầu thủ xuất sắc nhất của Barca vẫn là Messi” và cầu thủ này còn muốn “một ngày nào đó được chơi với trình của Iniesta.”/.

Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục