Liu Xiang lại sớm chia tay Olympic vì chấn thương

Niềm hy vọng vàng của thể thao Trung Quốc ở môn điền kinh Liu Xiang đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay Olympic London 2012.
Niềm hy vọng vàng của thể thao Trung Quốc ở môn điền kinh Liu Xiang (Lưu Tường) đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay Olympic London 2012 sau khi tái phát chấn thương gót chân và không thể vượt qua vòng loại.

Liu Xiang hiện đang giữ kỷ lục Olympic ở nội dung 110m rào nam đã gặp chấn thương ngay ở những mét vượt rào đầu tiên. Vận động viên Turner Andrew của Vương quốc Anh đã may mắn giành được vị trí thứ 6 của vòng loại để dự thi vòng chung kết.

Vận động viên điền kinh Balazs Baji của Hungary và cũng là đối thủ của Liu Xiang ở đường chạy vòng loại tỏ ra khá tiếc nuối cho Liu Xiang: "Khi tôi còn là một đứa trẻ tôi đã đã thấy anh ấy phá kỷ lục thế giới và giành chiến thắng tại Olympic Athens. Tôi luôn coi anh ấy là thần tượng và khi thấy anh ấy ngã xuống tôi đã cảm thấy thực sự rất đáng tiếc."

Aries Merritt, người giành chiến thắng ở đường chạy vòng loại cũng cảm thấy khá tiếc nuối cho Liu Xiang: "Thật là khủng khiếp. Trước cuộc đua, anh ấy trông rất tự tin và tôi đã nghĩ rằng sẽ không có bất cứ khó khăn nào đối với anh ấy."

Liu Xiang là vận động viên Trung Quốc đầu tiên lập kỷ lục thế giới ở nội dung chạy nước rút với thành tích 12,91 giây tại Olympic Athens 2004. Tuy nhiên, ở Olympic Bắc Kinh 2008, anh đã tái phát chấn thương gót chân trong khi khởi động và không thể bảo vệ được tấm huy chương vàng.

Tính từ đầu năm 2012, Liu Xiang đã có 2 chiến thắng cực kỳ quan trọng tại giải kinh Diamond League ở Thượng Hải và Eugene./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục