Liverpool và nỗi ngậm ngùi từ Việt Nam

Trong lúc người hâm mộ Việt Nam vẫn đang hồ nghi với “món hàng” Olympiakos mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các đối tác ra sức quảng cáo như một thứ "đồ hiệu giá rẻ", thì hôm qua (22/4) Liverpool chính thức thông báo họ sẽ ghé thăm Thái Lan và Singapore trong tour du đấu châu Á mùa hè năm nay.

Trong lúc người hâm mộ Việt Nam vẫn đang hồ nghi với “món hàng” Olympiakos mà  Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các đối tác ra sức quảng cáo như một thứ "đồ hiệu giá rẻ", thì hôm qua (22/4) Liverpool chính thức thông báo họ sẽ ghé thăm Thái Lan và Singapore trong tour du đấu châu Á mùa hè năm nay.

Theo kế hoạch này, Liverpool sẽ thi đấu với đội tuyển Thái Lan tại Bangkok vào ngày 22/7 trước khi bay sang Singapore để thi đấu vào ngày 26/7. Đây không phải là lần đầu tiên Liverpool ghé thăm Thái Lan và Singapore, nên chuyến du đấu này có thể coi như là một sự trở lại với họ.

Nói về tour du đấu Đông Nam Á mùa hè năm nay, huấn luyện viên trưởng Liverpool Rafael Benitez cho biết: "Chúng tôi có những cổ động viên tuyệt vời ở cả Thái Lan lẫn Singapore và thật tuyệt vời khi đưa các cầu thủ Liverpool quay lại nơi đây”, còn Giám đốc thương mại của Liverpool, ông Ian Ayre, thì phụ hoạ: "Đông Nam Á rõ ràng là khu vực có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Liverpool”.

Niềm vui của Thái Lan và Singapore khi được đón tiếp Liverpool lại là nỗi ngậm ngùi của người hâm mộ Việt Nam, khi chúng ta luôn tự hào là những cổ động viên cuồng nhiệt nhất nhì khu vực và mới đây đội tuyển Việt Nam lại vừa đăng quang ở sân chơi Đông Nam Á, nhưng cả hai đại gia của Premier League là Manchester United và Liverpool khi du đấu châu Á mùa hè năm nay đều gạt tên Việt Nam khỏi lịch trình.
 
Thậm chí, ngay cả một nền bóng đá thuộc dạng bí bét nhất khu vực như Đông Timor nhiều khả năng cũng có vinh dự được tiếp đón Atletico Madrid vào mùa hè này (theo thông tin do nhật báo thể thao Tây Ban Nha AS cung cấp, Atletico Madrid đang lên kế hoạch du đấu Đông Nam Á tại Đông Timor, Thái Lan, Singapore và Indonesia).
 
Người hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt là vậy nhưng chỉ được thưởng thức tài nghệ của Olympiakos, một nền bóng đá rất khiêm tốn ở châu Âu. Đã vậy, nếu muốn xem Olympiakos thi đấu, các cổ động viên còn phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ, còn bản thân cả hệ thống thi đấu của bóng đá Việt Nam thì buộc phải điều chỉnh để phục vụ Olympiakos.
 
Quả là một sự thực ngậm ngùi và không biết đến bao giờ, các cổ động viên Việt Nam mới có cơ hội chứng kiến tận mắt tài năng các đội bóng lừng danh đến từ những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chứ không phải một cái tên rất khó có ấn tượng như Olympiakos./.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục