Joachim Loew như "phát điên" sau khi Hy Lạp gỡ hòa

Loew như "phát điên" khi các học trò bỏ lỡ cơ hội

Huấn luyện viên Loew thừa nhận ông cảm thấy khá kích động sau khi chứng kiến các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong hiệp một
Huấn luyện viên Joachim Loew thừa nhận ông cảm thấy khá kích động và muốn tìm ngay một cốc càphê để uống sau khi chứng kiến các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong hiệp một

Ở trận đấu tứ kết được coi là chênh lệch nhất EURO 2012, "cỗ xe tăng" Đức vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Philipp Lahm. Samaras đưa trận đấu về thế cân bằng ngay đầu hiệp hai nhưng đội tuyển Đức đã thể hiện đẳng cấp của mình bằng chiến thắng chung cuộc 4-2 và xứng đáng lọt vào bán kết.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu chiến lược gia người Đức cho biết: "Tôi cảm thấy rất tức giận thi chứng kiến các học trò bỏ lỡ cơ hội. Có một số thời điểm, chúng tôi để mất bóng khá vô duyên nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Dẫu sao các học trò của tôi đã thi đấu rất tốt trong hiệp hai và giành chiến thắng. Tuyển Đức đã có 4 lần liên tiếp đi vào Bán kết. Tôi nghĩ mọi người yêu thích bóng đá Đức đều có tự hào về đội tuyển chúng tôi."

Ở trận đấu đêm qua, Joachim Loew đã gây bất ngờ khi đưa ra tới 3 sự thay đổi trong đội hình xuất quân Theo đó 3 ngôi sao Mario Gomez, Lukas Podolski và Thomas Mueller đều phải ngồi ngoài. Lão tướng Miroslav Klose, Marco Reus và Andre Schuerrle là những người vào thay thế.

[Nhấn chìm Hy Lạp, Đức tiến vào bán kết]

"Tôi đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của Hy Lạp. Họ rất khó lường và có lẽ cũng hiểu rõ lối chơi của tuyển Đức trong 3 trận đấu vòng bảng nên tôi muốn đến đến một vài sự bất ngờ. Reus và Schuerrle đã chơi rất tốt. Klose và Reus đã ghi bàn và tôi không mong chờ điều gì hơn" Loew giải thích về quyết định táo bạo của mình./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục