Man City có quyền mơ tới chức vô địch Champions League

Lịch sử UEFA Champions League từng chứng kiến không ít những nhà vô địch vượt qua vòng bảng một cách khó khăn như Man City.
Man City có quyền mơ tới chức vô địch Champions League ảnh 1Nasri ăn mừng pha lập công. (Nguồn: Getty)

Câu lạc bộ Manchester City đã vượt qua vòng bảng UEFA Champions League một cách rất khó khăn bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách trước AS Roma.

Lịch sử UEFA Champions League từng chứng kiến không ít những nhà vô địch chỉ vượt qua vòng bảng ở lượt trận cuối cùng sau những khởi đầu cực kì tệ hại. Và đương nhiên những người hâm mộ nửa xanh thành Manchester đều hy vọng một điều thần kỳ như vậy xảy ra với đội bóng con cưng.

Manchester City đã bị AS Roma kiểm soát gần như hoàn toàn trong phần lớn thời gian khi tốc độ của những Gervinho, Holebas, Adem Ljajic hay sự tinh tế của Miralem Pjanic và Francesco Totti đã thực sự làm đoàn quân của huấn luyện viên Pellegrini bối rối. Thế nhưng đội bóng áo xanh vẫn có thể tung ra cú đấm quyết định bằng bàn thắng của Samir Nasri. Cú quăng chân phải cực kỳ quyết đoán của tiền vệ người Pháp vào góc gần khung thành của thủ môn Morgan De Sanctis đã trút toàn bộ mọi áp lực khỏi vai các đại diện đến từ nước Anh. Pha làm bàn tiếp theo của Pablo Zabaleta đơn giản là một tình huống phản đòn cơ bản sau khi đội chủ nhà bắt buộc phải dồn lên để tìm kiếm bàn thắng.

Nên nhớ vào thời điểm trước khi Nasri mở tỷ số, các cầu thủ Roma chỉ cần một tỷ số hòa là có thể đi tiếp vì khi đó CSKA Moscow đang bị Bayern Munich dẫn trước tại Allianz Arena. Đội chủ nhà có thể dễ dàng kiềm tỏa trận đấu bằng những pha bóng chậm và chủ động lùi sâu, thực tế đã chứng minh rằng Roma đã chọn lối chơi cực kỳ khó nhằn đấy sau khi bước vào hiệp 2 nhưng Man Xanh vẫn tìm ra được con đường cho chính mình.

“Vận may đã chọn Man City”, huấn luyện viên Rudi Garcia của Roma cay đắng thừa nhận sau trận đấu. Rõ ràng, may mắn đã đưa cú đại bác của Nasri đập cột dọc bay vào lưới thay vì ra ngoài như cú dứt điểm của Holebas bên phía đội chủ nhà. May mắn cũng khiến Adem Ljajic dứt điểm hỏng ăn trong tình huống cực kỳ thuận lợi phút thứ 65. Và tất nhiên may mắn là một thứ đặc ân chỉ giành cho những kẻ đi chinh phục. Man City ở cuộc đấu ngày hôm qua đơn giản là xứng đáng với điều đó.

Với vị trí thứ nhì bảng E, Manchester City có thể sẽ phải đối mặt với một trong các đội bóng đầu bảng bao gồm Real Madrid, Atletico Madrid, AS Monaco, Porto, Borussia Dortmund hoặc Barcelona. Một cuộc chạm trán nảy lửa đối với các đại diện đến từ La Liga chắc chắn sẽ không nằm trong giấc mơ của huấn luyện viên Pellegrini cho một vòng knock-out dễ thở.

Để lên được đỉnh cao tất nhiên phải đánh bại mọi đối thủ nhưng có lẽ chẳng đội bóng nào muốn đối mặt với Real hay Barca ngay tại vòng knock-out. Man City muốn tránh những chướng ngại vật tại vòng knock-out? Có lẽ sân Etihad sẽ lại phải nhờ cậy đến thần may mắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục