Man City không chịu thua

Man City quyết không giương cờ trắng vụ Terry

Dù đã hai lần bị Chelsea từ chối, Man City vẫn không chịu giương cờ trắng trong vụ Terry và lần này giá đề nghị có thể là 40 triệu bảng.
Sau hai lần bị Chelsea từ chối, Man City vẫn không chịu giương cờ trắng trong vụ theo đuổi trung vệ John Terry.

Đội bóng thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Ảrập Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan sẽ đưa ra lời đề nghị thứ 3 trong vòng 48 giờ tới. Số tiền từ các lời đề nghị đang leo thang, từ 25 triệu bảng lên 32 triệu bảng và tới đây sẽ là 40 triệu bảng.

Chelsea tỏ ra quyết tâm níu giữ Terry, người từng ở cùng khách sạn với huấn luyện viên Mark Hughes ở Dubai cách đây không lâu.

Hôm qua, ông chủ người Nga Roman Abramovich đã cùng các cố vấn của mình bay đến Mỹ, nơi Chelsea đang thực hiện chuyến du đấu, để gặp mặt trực tiếp Terry.

Trong 2 cuộc đàm phán với phía Man City trước đây, Giám đốc điều hành Peter Kenyon đã kiên quyết nói không. Còn ở 2 cuộc họp báo, tân huấn luyện viên Ancelotti của Chelsea đã khẳng định "100% Terry ở lại Chelsea".

Dù vậy, những diễn biến hiện tại cho thấy Man City vẫn có cơ hội thành công trong thương vụ Terry. Đến thời điểm này, bất chấp sự ngóng đợi của các bên liên quan cũng như người hâm mộ, thủ quân của Chelsea lẫn đội tuyển Anh vẫn im tiếng.

Đó là dấu hiệu cho thấy hoặc anh đang bị lung lay dữ dội trước những lời đề nghị và kế hoạch đầy tham vọng của Man City (đề nghị với anh mức lương kỷ lục 200.000 bảng/tuần, mua hàng loạt ngôi sao như Adebayor, Tevez...). Hoặc ít nhất, anh chưa thấy hài lòng với thái độ và quan điểm của Chelsea trong vụ việc này.

Có nguồn tin cho rằng Abramovich, dù rất muốn giữ Terry nhưng lại kiên quyết không tăng lương cho anh lên mức ngang bằng hoặc gần bằng với lời đề nghị của Man City. Thêm vào đó, cách hành xử của Chelsea thời gian qua đã đẩy Terry vào thế tiến thoái lưỡng nan, ít nhất là nếu chọn giải pháp đến Man City, anh sẽ bị mang tiếng "kẻ tham tiền".

Bên cạnh sự im lặng của Terry, phía Chelsea đang suy nghĩ nhiều về số tiền "hào phóng" mà phía Man City chuẩn bị đưa ra. Rõ ràng, với một cầu thủ sắp tròn 29 tuổi, cái giá 40 triệu bảng là cực kỳ khủng khiếp. Chelsea từng vung tiền để mua danh hiệu và điều ngược lại, dựa vào danh hiệu để kiếm tiền, là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đây cũng là lý do khiến Ancelotti không còn chắc chắn 100% khi nói về Terry trong cuộc họp báo mới nhất. Hôm qua, khi được hỏi về tương lai của Terry, ông chỉ đáp: "Sẽ được quyết định trong vòng 1 tuần nữa"./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục