Manchester United khiến Manchester City ôm hận trên sân nhà

Dù được chơi trên sân nhà nhưng Manchester City đã gặp quá nhiều đen đủi khi thiếu vắng nhiều trụ cột, liên tục bị VAR "ám quẻ" và phải chịu thất bại trước Manchester United.
Manchester United khiến Manchester City ôm hận trên sân nhà ảnh 1Anthony Martial đã ghi bàn khi vừa trở lại sau chấn thương. (Ảnh: Getty)

Bước vào trận derby thành phố Manchester, đội bóng của Pep Guardiola đã gặp đen đủi khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột quan trọng. Trong khi đó, Manchester United tiếp tục duy trì phong độ tuyệt vời trước những đội bóng top 6 và đã giành chiến thắng trước "người hàng xóm" với tỷ số 2-1.

Pep Guardiola đã mất đi chân sút quan trọng nhất là Sergio Aguero và điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến hàng công của Manchester City. Trong khi đó, Ole Gunnar Solskjaer lại đón chào sự trở lại của Anthony Martial, một mắt xích quan trọng để giảm tải cho Marcus Rashford.

Tuy nhiên, nhân vật đáng chú ý nhất trong trận derby thành Manchester có lẽ là công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). Từ khi bắt đầu được áp dụng đến nay, VAR luôn là một cơn ác mộng đối với Pep Guardiola. Và trong trận đấu này, cơn ác mộng này lại quay trở lại ám ảnh chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Có thể nói, công nghệ VAR là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến trận thua của Manchester City. VAR đã từ chối cho Manchester City hưởng phạt đền đến 2 lần trong các tình huống bóng chạm tay Fred và Victor Lindelof. Chính công nghệ này cũng đã xác định Bernardo Silva phạm lỗi với Rashford, mang đến quả phạt đền giúp Manchester United có bàn mở tỷ số.

Sau khi có bàn thắng, MU tiếp tục thi đấu bùng nổ và chỉ mất hơn 5 phút để có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Anthony Martial trong ngày trở lại đã có một cú sút chìm hiểm hóc sau một pha phối hợp với Daniel James. Hàng thủ City chơi có phần lỏng lẻo và điều này đã khiến thủ môn Ederson cảm thấy bực tức.

Có được lợi thế dẫn trước, MU đã chủ động nhường thế trận cho City để lui về phòng ngự. Thiếu đi Aguero, hàng công của City thiếu đi sự sắc sảo, các chân sút dù tạo được nhiều cơ hội nhưng đều bất lực trước David De Gea.

Bị dẫn trước hai bàn, bị công nghệ VAR từ chối phạt đền hai lần, bị thủ thành De Gea từ chối nhiều cơ hội, các cổ động viên Manchester City bắt đầu cảm thấy bực mình. Đã có thời điểm cổ động viên còn ném bật lửa và chai lọ xuống sân, sau đó liên tục đưa ra những lời lăng mạ và "ngón tay thối" dành cho tiền vệ Fred của MU, buộc trận đấu bị gián đoạn trong ít phút.

Mãi đến phút thứ 85, City mới có một bàn thắng để lấy lại tinh thần sau pha đánh đầu của trung vệ Nicolas Otamendi. Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ và đội chủ sân Etihad đành chịu thất bại với tỷ số 1-2. Đây là một chiến thắng quan trọng, giúp Manchester United thu hẹp khoảng cách với top 4, trong khi giấc mơ vô địch của Manchester City lại ngày càng trở nên xa vời./.

Manchester United khiến Manchester City ôm hận trên sân nhà ảnh 2Các CĐV Manchester City ném vật lạ trúng vào tiền vệ Fred của Manchester United. (Ảnh: Getty)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục