Mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến gần 100ha bưởi của các thôn Khả Lĩnh, Minh Thân, Cầu Mơ thuộc xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do ngập trong nước nhiều ngày.
Sau khi nước rút, với nỗ lực khắc phục hậu quả của người dân và lực lượng hỗ trợ, đến nay, tại tỉnh Yên Bái không còn địa phương nào bị chia cắt, cô lập.
Đến nay, bão số 3 đã làm 10 người chết và 11 người bị thương trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; làm sập đổ hoàn toàn 47 nhà ở, 1.086 nhà bị ngập nước.
Tính đến 8 giờ ngày 11/9, số người chết và mất tích do ảnh hưởng bão số 3 tại tỉnh Yên Bái là 41 người, trong đó riêng thành phố Yên Bái có 20 người chết, huyện Lục Yên có 11 người chết.
Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, việc phải làm ngay là có xuồng máy cơ động đến những điểm chia cắt tại thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên để cứu trợ, đưa người dân về nơi an toàn.
Lực lượng chức năng và người dân tại bản Tủ, xã Sơn Lương, Yên Bái đã tìm thấy một thi thể nạn nhân cách nơi ở bị lũ cuốn khoảng 50m, nằm vùi sâu dưới lớp đất đá.
Trong sáng 12/10, hàng nghìn người dân và các lực lượng chức năng tỉnh đã tổ chức tìm kiếm những người mất tích trên dòng suối Thia thuộc địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Từ đêm 5/8 đến rạng sáng 6/8, trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) có mưa to đến rất to gây sạt lở đất làm sập nhà khiến 1 người chết, 4 người bị thương.
Theo lời kể của người dân Mù Cang Chải, những tảng đá rất to từ trên núi Kim Nọi, bình thường cả trăm người đẩy cũng không di chuyển được, đã bị lũ cuốn phăng.
Đến sáng 21/8, mực nước sông Thao tại Yên Bái đã bắt đầu xuống, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, trời đã ngớt mưa. Chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.