Mỹ tâng bốc VĐV sau thành tích đứng đầu Olympic

Kênh CBS tự hào tuyên bố: “Nhiều huy chương nhất, nhiều huy chương vàng nhất, đoàn Mỹ chiến thắng tuyệt đối tại Olympic.”
Thành tích nhất toàn đoàn tại Olympic 2012 với 46 huy chương vàng trên tổng số 104 chiếc đã khiến nhiều người phải sửng sốt, và Olympic đúng là một điểm sáng của nước Mỹ trong thời điểm kinh tế ảm đạm còn chính trị thì bất ổn như hiện nay.

Kênh CBS tự hào tuyên bố ngày 13/8: “Nhiều huy chương nhất, nhiều huy chương vàng nhất, đoàn Mỹ chiến thắng tuyệt đối tại Olympic.”

Bất chấp chiến dịch bầu cử tổng thống đã rục rịch, tỷ lệ thất nghiệp cao, hai vụ xả súng gần đây, người Mỹ vẫn có lý do để ăn mừng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện trực tiếp và viết lên Twitter để chúc mừng những vận động viên đạt thành tích cao (đặc biệt là Michael Phelps), trong khi đội thể dục dụng cụ nữ còn vinh dự được mời tới đánh tiếng chuông kết thúc buổi chiều của sàn chứng khoán New York ngày 14/8.

Tờ New York Daily News gọi những gì đoàn Mỹ làm được là “đáng kinh ngạc," khi họ vượt qua cường quốc thể thao mới Trung Quốc lẫn kình địch lâu đời Nga, nước chủ nhà Anh cùng quốc gia có truyền thống thể thao là Đức.

Trong khi đó, tờ New York post thậm chí còn giật tít “Những cú chạm của vua Midas," ám chỉ việc những gì vận động viên Mỹ tham gia đều biến thành vàng như vị vua trong thần thoại Hy Lạp.

Tờ Times thì chỉ viết đơn giản: “Tại London, không cần tính toán giá trị vàng, bạc hay đồng gì cả. Chỉ có một điều đơn giản là người Mỹ đã chiến thắng chung cuộc, không còn nghi ngờ gì nữa.”

[Bảng xếp hạng huy chương cuối cùng của Olympic]


Cho dù Olympic London có chứng kiến những vận động viên nước chủ nhà tỏa sáng, hay Usain Bolt của Jamaica ghi tên mình vào lịch sử điền kinh và Thế vận hội, các ngôi sao của Mỹ vẫn là người có màn trình diễn đa dạng và phong độ ổn định nhất.

Các tuyển thủ bóng rổ Mỹ gồm tập hợp các cầu thủ xuất sắc nhất của NBA đã đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết. Song khác với thái độ thường thấy ở những kỳ Olympic trước, đội bóng rổ Mỹ đã cho thấy mình là những người yêu nước và là một tập thể thay vì những cá nhân riêng lẻ.

Câu nói của siêu sao LeBron James, người vốn có cái tôi rất lớn đã thể hiện điều này: “Cái tên ở đằng sau lưng áo tôi không thể nào quan trọng bằng cái tên ở đằng trước, nơi ghi tên và quốc kỳ Mỹ.”

Người hùng của Mỹ là Michael Phelps, khi kình ngư này đoạt thêm bốn huy chương vàng và trở thành nhà vô địch Olympic vĩ đại nhất từ trước tới nay. Một điểm sáng khác là cô bé Gabby Douglas, người Mỹ gốc Phi đầu tiên đoạt huy chương vàng ở môn thể dục dụng cụ.

Về phần tập thể, các cô gái Mỹ đã xuất sắc đoạt chứng vô địch bóng đá nữ. Những người phụ nữ đến từ Mỹ cũng đã có một thành tích đáng kinh ngạc, khi theo thống kê của tờ USA Today, có nhiều nữ hơn là nam trong đoàn Olympic Mỹ, và họ cũng giành nhiều huy chương vàng hơn các đồng nghiệp khác giới khi giành được đến 29/46 huy chương vàng./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục