Nam Định, Sanna Khánh Hòa BVN giành chiến thắng trên sân nhà

Chiều 17/7, trên sân nhà Thiên Trường, các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định đã xuất sắc đánh bại Thanh Hóa - đội bóng đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, với tỷ số 4-2.
Một pha ghi bàn của đội Thanh Hóa. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Một pha ghi bàn của đội Thanh Hóa. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Chiều 17/7, trên sân nhà Thiên Trường, các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định đã xuất sắc đánh bại Thanh Hóa - đội bóng đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, với tỷ số 4-2, tại vòng thi đấu thứ 16, Giải bóng đá Vô địch quốc gia Wake-up 247 2019 qua đó vươn lên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Với lợi thế sân nhà, ngay từ những phút đầu trận đấu, các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định đã tràn lên phần sân của đối phương, nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Phút thứ 4, cầu thủ Diogo đã tung cú sút xa hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành Bá Sơn, đưa đội chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút thứ 20, Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Gustavo ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Sau 2 bàn thua chóng vánh, Câu lạc bộ Thanh Hóa đã dần lấy lại được thế trận và triển khai nhiều đường lên bóng nguy hiểm, uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Phút thứ 24, đội khách Thanh Hóa đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2. Từ một pha bóng lộn xộn trong khu vực vòng cấm, tiền đạo ngoại Rimario nhanh chân dứt điểm hiểm hóc đưa bóng về góc xa khung thành thủ môn Xuân Việt.

Phút thứ 38, tiền đạo Diogo đi bóng lắt léo vượt qua các cầu thủ phòng ngự đội khách, dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Những phút cuối hiệp 1, đội khách Thanh Hóa gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng, nhưng những đường lên bóng, các pha dứt điểm của họ đều không chiến thắng được hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Thanh Hóa chủ động cầm bóng áp đặt thế trận lên phần sân đội chủ nhà Nam Định, bóng liên tiếp được chuyền lên tuyến trên cho các ngoại binh Romario, Gramoz, Stevens uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Mải mê tấn công, Thanh Hóa để lộ khoảng trống bên phần sân nhà.

Phút thứ 81, từ một đường phản công nhanh bên phía cánh phải, tiền vệ Văn Trường đã dễ dàng đệm bóng vào khung thành nâng tỷ số lên 4-1 cho đội chủ nhà sau pha chuyền bóng như đặt của tiền vệ cánh Thế Vương.

Phút thứ 87, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà, cầu thủ Văn Hội đã dứt điểm thành công rút ngắn tỷ số 2-4 cho đội khách.

Trong những phút ít ỏi cuối trận đấu, các cầu thủ Thanh Hóa liên tục gia tăng sức ép và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn nhưng rất tiếc các chân sút của họ đã không tận dụng thành công. Trận đấu khép lại với chiến thắng cho các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định.

[Đội hình tuyển Việt Nam kết hợp giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai]

Chiều 17/7, trong khuôn khổ vòng 16 Giải bóng đá Vô địch quốc gia Wake-up 247 – 2019, trên sân 19/8, thành phố Nha Trang, đội bóng Sanna Khánh Hòa BVN đã có chiến thắng 1-0 trước Becamex Bình Dương đầy thuyết phục.

Chiến thắng trên như cơn mưa giải tỏa tâm lý trong cuộc đua trụ hạng V-League 2019 của Sanna Khánh Hòa BVN.

Cuối tuần trước, Sanna Khánh Hòa BVN đã làm nên cơn địa chấn bằng việc xuất sắc cầm hòa 2-2 nhà vô địch Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Võ Đình Tân sau 15 vòng đấu chỉ có 10 điểm và vẫn bị đè nén cuối bảng xếp hạng.

Trong khi đó, đối thủ của Sanna Khánh Hòa ở trận đấu này là Becamex Bình Dương, đội bóng cuối tuần trước đã nhận thất bại trong chuyến làm khách tới sân của thành phố Hồ Chí Minh và tạm xếp trên Sanna Khánh Hòa, với vị trí số 10/14 đội.

Hiệp 1 bắt đầu, cả hai đội bóng đều dâng lên để thăm dò lối đá của nhau. Hiệp đấu dường như rơi vào thế bế tắc khi cả hai đội đều không có các tình huống nguy hiểm để làm bàn. Sanna Khánh Hòa BVN là đội bóng có nhiều cơ hội để ghi bàn vào cầu môn của Trần Đức Cường Becamex Bình Dương, nhưng rất tiếc họ đành kết thúc hiệp 1 với tỷ số  0-0.

Sang đến hiệp 2, Sanna Khánh Hòa BVN đẩy nhanh tốc độ trận đấu, các cầu thủ phố Biển liền tân dụng các cơ hội để dứt điểm, nhưng không có quả bóng nào vào lưới của đối phương. Trong khi đó, Becamex Bình Dương lui về phòng thủ chặt chẽ và khi có cơ hội, liền nhanh chóng phản công.

Khá tiếc cho các cầu thủ học trò huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn, khi họ có các tình huống đá phạt trực tiếp về khung thành của Nguyễn Tuấn Mạnh, song vẫn không có bàn thắng nào được ghi cho Becamex Bình Dương.

 Ở phút 64 của trận đấu, chỉ trong một khoảnh khắc phòng thủ không chặt chẽ cộng đường chuyền hỏng của các cầu thủ Becamex Bình Dương, đã tạo cơ hội Sanna Khánh Hòa BVN ghi bàn mở tỷ số 1-0. Người băng lên tận dụng cơ hội đó là cầu thủ số 21 người Pháp, Youssouf Touré.

Có một bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa như giải tỏa được tâm trạng “khát” bàn thắng và chơi mạnh mẽ hơn; còn Becamex Bình Dương thì vẫn như cũ, triển khai tấn công với nhiều phương án, chiến thuật.

Những phút cuối cùng và bù giờ của trận đấu, Becamex Bình Dương càng cố gắng tìm cơ hội ghi bàn hòng lấy 1 điểm, thì Sanna Khánh Hòa thi đấu càng cẩn trọng hơn, phòng thủ chặt chẽ và đã bảo vệ thành công khung thành của Nguyễn Tuấn Mạnh.

Chiến thắng 1-0 trước Becamex Bình Dương, Sanna Khánh Hòa có thêm 3 điểm, nhưng vẫn xếp cuối bảng xếp hạng; vẫn nằm trong top nguy cơ rớt hạng cao trong mùa giải này.

Sau khi kết thúc trận đấu, cầu thủ Youssouf Touré của Sanna Khánh Hòa cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục